![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
1,TÌNH BẠN
Trong lòng có cái gì vang lên Chợt thấy lòng mình sắp sửa quên Tình bạn bao năm không còn nữa Danh tài nhiều khi có được tên? Núi nọ nào ai vươn tới đích Học hành vất vả chẳng làm nên... Thôi để tình bạn trong hư ảo Cái gì đâu phải cũng lâu bền. |
#2
|
|||
|
|||
![]()
..............................
! Lần sửa cuối bởi hieua; 09-12-10 lúc 08:03 PM |
#3
|
|||
|
|||
![]()
2, NGHÈO
Con người thật chẳng biết thế nào Lúc lớn, khi nhỏ, lại lên cao Sung sướng nào đâu muôn vạn kiếp Nghèo hèn có phải mãi ước ao Thuyền trôi lững thững trên dòng nước Lá rụng từ trên rơi ào ào Kiếp nghèo thanh thản là trên hết Nghèo mãi mà vui, vẫn thích nghèo! |
#4
|
|||
|
|||
![]()
...........................
Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 22-04-11 lúc 01:27 PM |
#5
|
|||
|
|||
![]()
ok nếu được nhờ xóa giúp
hieua non tay về thơ đường lắm gửi vài bài giao lưu thôi |
#6
|
|||
|
|||
![]()
...................
Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 22-04-11 lúc 01:27 PM |
#7
|
|||
|
|||
![]()
PM nhờ Smod xóa.
Có chơi thì đưa bài chuẩn nhất về. H Nhanh chóng xóa topic thơ đường luật hieua. " Về nhà" sách có sẳn. Lần sửa cuối bởi Nhím con; 10-12-10 lúc 02:01 AM Lý do: Gộp 2 bài post lại thành 1 |
#8
|
||||
|
||||
![]()
Các bạn yêu thơ Đường Luật thân mến !
Theo quy định, mỗi người chỉ được phép một Topic trong vườn thơ Đường Luật. Nếu viết đạt yêu cầu và có nguyện vọng, BQT sẽ tạo Sub-box riêng. Nguyễn Trí Hiếu lưu ý không tiếp tục mở Topic mới. |
The Following User Says Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post: | ||
phale (10-12-10)
|
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |