NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #4931  
Cũ 16-06-17, 04:58 PM
Avatar của Nhím con
Nhím con Nhím con đang ẩn
CM Thập Ngũ Minh Trùm mò mẫm
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 4.676
Thanks: 31.862
Thanked 15.587 Times in 4.559 Posts
Mặc định

Nguồn thơ của PL không bao giờ cạn hén !...
Signature:
Trả lời với trích dẫn
  #4932  
Cũ 10-08-17, 03:56 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
Nguồn thơ của PL không bao giờ cạn hén !...
Hình như cạn khẽ từ từ
Thời gian đang lấp cho dù ráng khơi...


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Thành Phạm (09-02-18)
  #4933  
Cũ 09-02-18, 01:52 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ừ lâu lắm mới về thăm góc cũ
Bụi đã dày, thơ đã bạc
Vì sao ?
Người đi đến mấy ai còn nhớ nữa
Chốn vườn xưa, một thuở đã xa nào...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Hạ Phượng (09-02-18), nguyenxuan (28-05-18), Thành Phạm (09-02-18)
  #4934  
Cũ 09-02-18, 07:59 PM
Thành Phạm Thành Phạm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2014
Bài gửi: 38
Thanks: 4.937
Thanked 155 Times in 45 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Ừ lâu lắm mới về thăm góc cũ
Bụi đã dày, thơ đã bạc
Vì sao ?
Người đi đến mấy ai còn nhớ nữa
Chốn vườn xưa, một thuở đã xa nào...
Hơ...! Chị ơi, có em!
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thành Phạm For This Useful Post:
nguyenxuan (28-05-18), phale (10-02-18)
  #4935  
Cũ 10-02-18, 08:24 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Thành Phạm Xem bài viết
Hơ...! Chị ơi, có em!
Thì ra vẫn có em đây
Thủy chung thăm thú nơi này không quên
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (13-02-18), nguyenxuan (17-02-18), Thành Phạm (12-02-18)
  #4936  
Cũ 11-02-18, 05:04 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Thì ra vẫn có em đây
Thủy chung thăm thú nơi này không quên
Lâu ngày dạt nổi mình ên
Người muôn năm cũ bỏ tên chốn này
Giờ về chỉ gió mây bay
Vườn trăng quạnh quẽ tháng ngày ...
Buồn tênh...

4 đã về 22 ui...
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (12-02-18), Gió Bụi (13-02-18), Hạ Phượng (12-02-18), nguyenxuan (17-02-18), phale (28-05-18), Thành Phạm (12-02-18)
  #4937  
Cũ 28-05-18, 03:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Ôi góc nhỏ về đọc thơ muốn khóc
Một thuở rộn ràng, một thuở yêu thương
Giờ lá rụng hoa tàn rêu thẫm lối
Người tác tan mây gió dặm trường....
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (22-06-18), nguyenxuan (28-05-18)
  #4938  
Cũ 28-05-18, 03:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q Xem bài viết
Lâu ngày dạt nổi mình ên
Người muôn năm cũ bỏ tên chốn này
Giờ về chỉ gió mây bay
Vườn trăng quạnh quẽ tháng ngày ...
Buồn tênh...

4 đã về 22 ui...
Ờ hơ, là 4 đã về
Vườn xưa lạnh nguyệt hôm thơ theo người...
Ờ hơ, lại rộn tiếng cười
Vườn xưa... thôi những bời bời mong trông
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (22-06-18), Mây Phiêu Lãng (01-06-18), nguyenxuan (28-05-18)
  #4939  
Cũ 30-05-18, 03:23 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mong con

Ngồi lật lịch khoanh ngày con về lại
Thấy thời gian lầm lũi tựa không trôi
Ngày như thể bỗng dài ra vô tận
Trong nhớ mong thầm lặng không lời

Phố chắc cũng nôn nao ngày hội ngộ
Treo lên nhành những đóa lửa đó đây
Bằng lăng tím cũng dịu dàng thổ lộ
Trong rưng rưng mùa gió nắng chan đầy

Về con nhé, về hàng hiên bậc cửa
Về căn phòng, bàn ghế vẫn hơi hương
Cây đàn đóng cũng nhớ nhung tay đánh
Trống bụi lên, im ắng mấy rèm tường

Mẹ cũng đã những món ăn con thích
List lên rồi, cho thỏa những ngày xa
Con dầu lớn mỗi chia ly hội ngộ
Vẫn như con bé bỏng thuở còn nhà…

PL 30.5.2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (22-06-18), Mây Phiêu Lãng (01-06-18)
  #4940  
Cũ 30-05-18, 04:33 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tan tầm

Buổi chiều
nắng rủ nhau đi
Căn phòng còn lại
nhu mì em thôi
Việc vàng
đôi chút đã vơi
Ôm thơ giụi mặt
bùi ngùi huyên thuyên

Nghe lòng thương nhớ gọi tên
Hình như giọng cũ đi tìm tiếng xưa…

PL 30.5.2018

Lần sửa cuối bởi phale; 31-05-18 lúc 04:27 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Gió Bụi (22-06-18), Mây Phiêu Lãng (01-06-18)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...