NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Kết tinh cuộc tình

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 31-10-24, 09:18 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Kết tinh cuộc tình

KẾT TINH CUỘC TÌNH

Cũng phải chia lìa gặm nỗi đau
Dù say đắm mộng thuở ban đầu
Thời gian xoá sạch mờ duyên thắm
Kỷ niệm phai dần hết nợ sâu
Nhạt dấu tình yêu hồn buốt lạnh
Nhàu trang hạnh phúc dạ u sầu
Nhưng còn kết đọng niềm trân quý
Vẫn sáng trên đời ánh ngọc châu!

Nguyên Xuân
21/10/2024


Bài hoạ của tác giả Tuyết Liên Lan

ĐOẠN KẾT CUỘC TÌNH

Thương sầu giã biệt bạn lòng đau
Mất mát từ đây bản nhạc đầu
LỠ dở thời gian se nghĩa thắm
Bần thần kỷ niệm cạn tình sâu
Bồn chồn cuộc sống hồn u lạnh
Phấp phỏng tâm tư dạ buốt sầu
Gặp gỡ coi còn như khách quý
Ân nồng mãi mãi ánh duyên châu.

19/10/2024
Tuyết Liên Lan

Bài hoạ của tác giả Đỗ Hiện

CHỌN VÀNG CHÂU

Thời gian xoa dịu trái tim đau (py)
Rất tiếc, yêu tin tự lúc đầu
Đã trải bao ngày chua nghĩa cạn
Từng cùng năm tháng đắng tình sâu
Lời yêu phai nhạt, mờ tâm cảm
Hạnh phúc dở dang , đậm dạ sầu
Xét kỹ, "oái oăm" do bạc phước
Nhủ lòng, trân quý chọn Vàng, Châu !

Vĩnh bảo, ngày 21/10)2024.
Đỗ Hiện .

Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (05-11-24), Thành Phạm (04-11-24)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:08 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...