NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thơ cảm tác

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-12-21, 08:17 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Thơ cảm tác

GỬI HỒNG NGỌC MAI
(Cảm tác)

Hồng Ngọc Mai rày tỏa ngát đêm
Hằng mong mĩ nữ nghé qua thềm
Thơ đề biển mộng thơ nồng mãi
Sóng cuộn trang đời sóng quạnh thêm
Vẫn cứ bâng khuâng vầng nguyệt ảo
Còn luôn thổn thức đóa hoa mềm
Mơ về dáng Ngọc hoài thao thức
Cảm tác dâng nàng một tứ êm!

Nguyên Xuân
5/5/2021

GỬI NGƯỜI HỒNG NGỌC MAI
(trách cho cây mà không thấy người)

Hồng ngọc mai đây vẫn thắm mầu
Mà người Hồng Ngọc vắng nơi đâu !
Mươi ngày không rõ lòng tin đấy
Một dạ chưa khuây chuyện nhẽ nào…
Lá dẫu xanh, thân cành ủ rũ,
Ta càng buồn, sáng tối nôn nao…
Trông cây lại nhớ người ngày ấy,
Ngóng mãi cơ chừng thấy được nhau…?

Nguyễn Đức Thụ
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23), Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)
  #2  
Cũ 13-12-21, 09:01 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

NHỚ MỘT THỜI
(Bài cảm tác)

Những trận mưa dầm buổi chớm đông
Càng khơi nỗi nhớ nghẹn tim hồng
Bao dòng lệ chảy vì thương nước
Bấy nỗi oan tình bởi cắt sông
Giặc thả bom dày cha tử biệt
Đời san gánh nặng mẹ đau gồng
Đàn con nhỏ dại nhà tan nát
Xót một thân gầy vượt bão giông!

Nguyễn Xuân Đào
17/11/2021

Đọc thơ Lê Hoài Phương,
lại nhớ cha mẹ một thời chiến tranh gian khổ.
Cảm ơn bài thơ hay, tình cảm nhớ thương cha mẹ da diết
xin cảm tác cùng bài thơ MÙA KỶ NIỆM.


MÙA KỶ NIỆM

Kỷ niệm dâng đầy gõ tiết đông
Làm con nhớ lại tuổi thơ hồng
Cha dầm gió muộn trên đầu núi
Mẹ cõng sương chiều ở cuối sông
Giữa phút ê chề cam phận trải
Ngoài khơi vất vả cực thân gồng
Giờ đây thổi nến mừng Sinh Nhật
Kỷ niệm dâng đầy gõ tiết đông

Berlin,17.11.21
Lê Hoài Phương

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 10-10-22 lúc 10:34 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23), Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)
  #3  
Cũ 13-12-21, 09:07 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HÀ GIANG CẢM TÁC

Một cõi trần gian tuyệt tác bày
Con đường Hạnh Phúc diệu kỳ thay
Mây viền núi thẳm đồi căng mượt
Nắng tỏa triền cao lộc trổ dày
Tráng lệ Đồng Văn màu đá khảm
Kiêu hùng Lũng Cú ngọn cờ bay
Hoa đào rực rỡ lòng son thắm
Lảnh lót đàn môi mộng kết đầy!

Nguyên Xuân
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23), Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)
  #4  
Cũ 13-12-21, 09:09 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CẢM TÁC YÊN TRUNG

Trời mây kết tụ ngỡ non bồng
Mộng đảo đôi gò phủ biếc thông
Suối chảy êm đềm chim vỗ cánh
Hồ ru lặng lẽ cảnh xao lòng
Trăng vàng phả ánh cài tơ bạc
Nắng ngọc ngào hương trải gấm hồng
Vũ điệu ngàn xanh truyền cảm hứng
Ai bày tuyệt tác giữa tầng không?

Nguyên Xuân
9/12/2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23), Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)
  #5  
Cũ 13-12-21, 09:11 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

CẢM TÁC TÌNH ANH XE ÔM

Tình anh thuở ấy nỡ xem thường
Sáo đã sang đò chẳng vấn vương
Bỗng thấy người yêu về giữa mộng
Đâu ngờ khách lỡ thẹn bên đường
Tuy hờn khắc khoải thời trông ngóng
Vẫn xót âm thầm cảnh đoái thương
Giọt mắt lưng tròng thêm ái ngại
Mình ôm kỷ niệm nhé cô nường!

Nguyên Xuân
15/12/2014
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23), Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)
  #6  
Cũ 13-12-21, 09:13 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

HỘI TA
(Cảm tác nhân đọc HỘI TA
của thi nữ Hong Nguyen)

Mùa thu chạm ngõ phải đâu già
Nữ đẹp nam tài nhất hội ta
Vẫn khát khao tình mơ nắng ửng
Còn xao xuyến mộng vẽ trăng ngà
Hồng gom mấy quả đừng la mắng
Ngọc tích bao hòn chớ hỏi tra
Lãng mạn tâm hồn thơ vút bổng
Vần hay tứ lạ góp trang nhà!

Nguyên Xuân
10/9/2017


HỘI TA
(Trường Thiên Liên Tục Đối)

"Đường luật Hải Phòng" toàn cụ già
Làm ăn chi được nữa không ta?
Nào chàng Xuân Tích răng hàm rụng
Với chị Nam Hanh tóc trắng xoà
Bác Chự Nguyễn Văn ồ rất móm
Bà Minh tâm Nguyễn đã cùng tra
Nguyễn Xoa kìa cố sao nhăn mắt
Viễn Khách là ai cũng mồi da
Quang Khải chàng này còn một cọc
Ngọc Châu ông ấy lại ba cà
Còn bao nhiêu bạn chưa kê hết
Tất tật hội ni tất thảy già...

Hong Nguyen

Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23), Hà Lam Thủy (13-12-21), Thành Phạm (13-12-21)
  #7  
Cũ 13-12-21, 09:15 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

DU LỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ

Mê Ghềnh Đá Dĩa muốn thăm liền
Mũi Điện Xuân Đài cả Bãi Tiên
Cá sứa cua sò ăn sẽ nghiện
Đầm sông vực tháp ngắm nên ghiền
Vừa xem Hang Cọp vùng An Hải
Lại thấy Vân Hoà cảnh Phú Yên
Cỏ biếc hoa vàng như cổ tích
Hoang sơ quyến rũ nhất ba miền!

Nguyên Xuân
5/2/2018
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23), Thành Phạm (13-12-21)
  #8  
Cũ 18-06-22, 08:40 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

DUYÊN XUÂN

Màu tơ trắng nõn áo em dài
Dáng trẻ son hồng ửng má ai
Gió thẫn thờ nâng làn sóng lượn
Người vui vẻ bước mảnh trăng cài
Bay tà gấm lụa ngời duyên nắng
Vẽ cảnh sơn hà rạng vóc mai
Yểu điệu xoay mình nom quyến rũ
Nàng thơ tỏa sáng giữa xuân đài!

Nguyên Xuân
8/3/2022
(Thơ cảm tác ảnh)

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-05-23 lúc 10:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
  #9  
Cũ 18-06-22, 08:42 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
DUYÊN XUÂN

Màu tơ trắng nõn áo em dài
Dáng trẻ son hồng ửng má ai
Gió thẫn thờ nâng làn sóng lượn
Người vui vẻ bước mảnh trăng cài
Bay tà gấm lụa ngời duyên nắng
Vẽ cảnh sơn hà rạng vóc mai
Yểu điệu xoay mình nom quyến rũ
Nàng thơ tỏa sáng giữa xuân đài!

Nguyên Xuân
8/3/2022
(Thơ cảm tác ảnh)
NGƯỜI XA

DĐT họa cùng nhà thơ Nguyễn Xuân Đào
Thiếu nữ ngày xuân thả tóc dài
Hương tình đang ủ nghĩ về ai
Bồng bềnh đỉnh núi làn mây phủ
Lấp loáng ngoài song cánh bướm cài
Gió gọi xao lòng vin khóm trúc
Hương nồng rối dạ níu nhành mai
Người xa mộng ước mà chưa gặp
Vẫn nhớ vần thơ giữa khán đài

Dương Đoàn Trọng
28-5-2022

DUYÊN XUÂN

Từ voan lụa mỏng thướt tha dài
Ngọc nữ khoe mình cứ tưởng ai
Xẻ dọc đôi tà thân liễu hé
Nhìn ngang một dải ý thơ cài
Đào tơ đã mẩy bừng hương nắng
Mộng ảo đang chờ xõa dáng mai
Diễm lệ khuôn vàng e ấp mở
Nàng xuân rạng rỡ nét trang đài

Trúc Quỳnh Nguyễn
30.05.2022

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-05-23 lúc 10:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
  #10  
Cũ 14-05-23, 09:52 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

NỘI TƯỚNG VÀ TA
(Cảm tác vui)

Biểu tượng xoay vòng ngõ túa ra
Giòn thanh pháo nổ rạng sân nhà
Anh chồng đẹp mã giong tàu lớn
Ả vợ đa tình vẫy phía xa
Sữa tốt đàn con chừng vượt khổ
Đồng xanh mực nước cũng tăng đà
Vun bồi sĩ khí chăm trồng trọt
Nội tướng vui lòng thoả mãn ta!

Nguyên Xuân
11/5/2023


Cảm tác nhân đọc các bài xướng hoạ sau
của các tác giả Nguyet Nguyen Thi Thanh,
Nắng Xuân và Nguyễn Như Việt Thủy

Bài xướng

CỜ THẾ

Liên hoàn trận pháo đã bày ra
Tượng giáp đề gươm giữ cảnh nhà
Khuyết sĩ đen rành quây bản hẹp
Trơ đồn đỏ cố nã tầm xa
Dùng quân há chỉ dòm tươi mã
Dụng võ còn nên chuyển tốt đà
Kế huyễn chiêu tài đâu khỏi vận
Sai lầm một buổi tướng thành ma.

Thanh Nguyệt_CM51
09/05/2023
Tập danh các quân cờ

Bài họa

CẨN TRỌNG

Can trường tốc TƯỢNG mở thành ra
PHÁO nghển nòng cao chặn ngõ nhà
MÃ đội phần đen rình góc hẻo
XE hoành phía đỏ bẫy đường xa
Điều BINH hẳn tính so tầm cỡ
Khiển TỐT cần mong vượt ngưỡng đà
Đợi SĨ trao quyền ra khẩu quyết
Sơ sài bại TƯỚNG rữa hồn ma.

Nắng Xuân
09/05/2023

VÁN CỜ ĐỜI

Thấy giở môn cờ mặt thuỗn ra
Rằng thân chửa tốt việc trong nhà
Do mòi sĩ diện tình đang hủi
Bởi tánh tam bành vợ mãi xa
Liếc mẫu ngon hàng trơ phổng tượng
Nhìn cô đẹp mã tửng say đà
Gom từng mảnh pháo ngày xưa cũ
Tướng hãm phơi bày tựa quỷ ma

VMT - 09/05/2023

Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-06-24 lúc 05:22 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (18-05-23)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...