![]() |
|
![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() HAI CÁI TÚI Chuyện từ thuở xửa, thuở xưa Sinh ra người được là nhờ thần linh Khi sinh ra đeo liền hai túi Túi phía trước đựng lỗi lầm người khác Túi phía sau mang tội ác chính mình Vì làm như thế cho nên Ta đứng, ta nhìn thấy lỗi người ta Còn lỗi mình khó nhận ra Có nhìn thấy được đâu mà phải lo! (Sưu tầm) |
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post: | ||
#2
|
|||
|
|||
![]()
Thường thiên hạ săm soi người khác
Lỗi của mình chẳng biết chẳng hay Có khi chối biến chối bay Cũng do ông tạo túi này túi kia... Chung quy cũng tại ông trời thôi ha... |
#3
|
||||
|
||||
![]() Quote:
|
The Following User Says Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post: | ||
Hansy (15-01-12)
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
23 nha. Phụ nữ mang túi đằng trước vì tội của các ông đấy nhé...
|
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
Hansy (15-01-12),
VỀ MIỀN TRUNG (15-01-12)
|
#6
|
||||
|
||||
![]()
Chuyện hai cái túi này thì là chuyện thường tình xưa nay của thế gian. Bất chợt gặp mấy câu thơ này, tự nhiên nhớ lại để tự răn mình, bớt đi cái tính xấu "nghiêm khắc với người và dễ dãi với mình".
|
![]() |
|
|
![]() |
![]() |