NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Entertainment - Vui Chơi Giải Trí > Âm Nhạc > Nhạc Việt Nam
Nạp lại trang này ♫ ...... Vì em đã yêu anh .....

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 07-09-11, 01:08 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định ♫ ...... Vì em đã yêu anh .....




Lời bài hát : Vì Em Đã Yêu Anh



Khi xưa bên anh em đâu biết yêu là gì
Con tim em vẫn mang hình dáng thơ ngây
Qua năm tháng trái tim giờ đã yêu anh
Nhưng anh yêu ơi bây giờ đã muộn màng sao

Khi anh ra đi mang theo giấc mơ hôm nào
Em cô đơn trên con đường vắng thân quen
Nghe trong tim khát khao ngày tháng bên anh
Nay bao yêu thương khi xưa chỉ là dĩ vãng

Vì em đã yêu anh xin đừng làm tim em nhói đau
Để em mãi yêu anh với con tim luôn thiết tha

Đừng nên nói chia tay nếu đang còn yêu em nhé anh
Vì em vẫn tin rằng ngày nào ta sẽ bên nhau...

Signature:

Lần sửa cuối bởi hoatigon208410; 07-09-11 lúc 01:11 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Nhím con (07-09-11)
  #2  
Cũ 07-09-11, 01:12 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định


Chia Đôi Con Đường - CAO TRUNG


Anh và em thế giới không tình yêu
Anh và em không có chung đường đi
Anh và em nay mỗi người mỗi ngã
Duyên chúng ta đành thôi xa nhau.

Mưa từng đêm, anh nhớ em nhiều thêm
Căn phòng xưa thiếu vắng em buồn tênh
Mây vừa trôi ánh trăng vàng hiu hắt
Anh giá băng ngồi đây khóc một mình.

Mình anh thôi mưa lệ rơi
Thiên đường vắng xa em mù khơi
Mình anh thôi nghe buồn trôi
Nghe lạnh trái tim đắng mồ côi.

Tình đôi ta đang đẹp đôi
Nay đành phải xa nhau người ơi
Biết nói gì khi đường tình chia hai lối

Đành thôi nhé anh và em
Không còn đón đưa trong chiều mưa
Đành thôi nhé anh và em
Không còn luyến lưu như ngày xưa.

Đành chia đôi con đường đi
Em là nắng, anh sẽ là mưa
Bởi đôi ta không thể chung một con đường.

Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Nhím con (07-09-11)
  #3  
Cũ 07-09-11, 01:20 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định


Áng Mây Buồn - Cẩm Ly

Tình đôi ta nay đổi thay còn giây phút để bỡ ngỡ
Nói chi câu biệt ly em với anh
Người ra đi sao đành quên ngày bên tôi bao mộng mơ
Chút hương hoa tàn phai tôi với người

Khi xưa nhìn mây tôi với anh cùng thề nguyền
Không như làn mây buồn lãng quên
Khi xưa cùng tôi anh ước mơ nhiều thật nhiều
Nhưng sao giờ đây người đổi thay

Khóc cho nỗi đau này, khóc cho hết đi em
Khóc cho mối duyên đầu vì ngày mai đường ai nấy đi
Ở nơi cuối chân trời có những cánh chim về
Báo tin với em rằng từ phương xa người đang ấm êm

Có những áng mây buồn sẽ theo mãi bên em
Đến nơi cuối chân trời vi tình em nào đâu đồi thay
Sẽ tan biến nơi nào hỡi nhưng áng mây buồn
Gởi câu chúc yên lành về phương xa tình anh có hay.


Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
Nhím con (07-09-11)
  #4  
Cũ 03-03-12, 01:56 AM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định



Bài Tango Xa Rồi


Anh có nghe thấy bước xuân đang về ngoài hiên
Anh có nghe thấy dáng xuân tươi cười hồn nhiên
Và một nụ hồng còn lóng lánh những giọt sương
Bước chân xa rồi lòng ai vấn vương

Anh đã không thấy những khi hoang lạnh tình em
Anh đã không thấy mắt môi hao gầy từng đêm
Và rồi một chiều người ra đi phương trời
Gió mưa trong lòng em tơi bời

Xa rồi anh có nhớ em vẫn ở đây mong chờ anh
Xa rồi anh có nhớ những con đường mình cùng chung bước
Từng ngày yêu thương xuân xanh đã mãi trôi xa chân trời
Bóng đêm hoang tàn những giọt lệ rơi

Xa rồi anh có nhớ em vẫn ở đây mong chờ anh
Xa rồi anh có nhớ những con đường mình cùng chung bước
Tình là cơn mơ trong em vẫn đắm say như hôm nào
Cho em nhớ anh bài tango xa rồi

Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
hoabeodai (03-03-12)
  #5  
Cũ 13-03-12, 10:55 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định



Chuyện Tình Mưa


Ngoài hiên mưa vẫn rơi từng cơn , chỉ còn nỗi đau nghe buồn hơn
có những phút ấm áp chợt ghé qua

Nhớ ngày nào mình sánh vai mà giờ tình đành nhạt phai , gió thét gào nát tan lòng anh.

Tình yêu ngày xưa nay còn đâu từng giọt nhớ mong trong lòng em bóng tối vây kín lối nỗi đơn côi

Từng ngày từng giờ chờ trông , mặn nồng giờ là xót xa , anh mang nỗi nhớ trong tim.

Nguời yêu hỡi Em nào biết

Những nỗi nhớ mong , có lẽ anh quên đi bao hẹn thề.

Từng giọt sầu nhớ , như chìm vào trong mơ

( Dù đã )
Cố quên để rồi lại nhớ thêm.

Người yêu hỡi sao giờ đây
Tình ta mãi xa , cố giấu nước mắt trên đôi mi buồn.

Nhạt nhoà hình bóng như chìm vào hư vô

Ngày qua chỉ còn em với em ....

....bên tiếng mưa....

Ngày qua chỉ còn mình em ...

....bên tiếng mưa....



Signature:
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:21 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...