NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Thơ Mùa Vu Lan

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 12-08-10, 02:48 PM
Avatar của Huyzozo
Huyzozo Huyzozo đang ẩn
CM Tam Thập Huy
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
Mặc định Thơ Mùa Vu Lan



TẠ LỖI VỚI NGƯỜI.
(Viết cho Mẹ-Mùa Vu Lan)


Mẹ về với thiên thu, con thành người xa xứ
Mái nhà xưa quạnh vắng tiếng cười
Chỉ tờ lịch cũ bao năm rồi vẫn vậy
Đếm nỗi buồn theo lá thu rơi

Tháng bảy rồi đấy..Mẹ ơi
Thêm một mùa Vu Lan vắng Mẹ
Đã hơn mười năm Mẹ âm thầm lặng lẽ
Dõi bước con đi chập chững với đời

Con đã lớn,
Đã được đến nhiều nơi
Vẫn bé bỏng trong vòng tay yêu thương của Mẹ
Vẫn sẽ chẳng bao giờ
Đi hết lời ru đêm đêm nhẹ nhàng, khe khẽ..

Vu Lan này con không được về với Mẹ
Muốn viết vần thơ xin tạ lỗi Người
Nhưng vòng tay Mẹ ân cần, bao la đến thế
Thơ bất lực…thơ ơi!

VU LAN 2010
Signature:
Xì tin không xì trét...hê hê
Trả lời với trích dẫn
The Following 17 Users Say Thank You to Huyzozo For This Useful Post:
Bụi đường (12-08-10), Chocolate (12-08-10), CM4Q (17-08-10), cô bé mưa (24-08-10), Hạ Phượng (20-08-10), HOANG QUAN (19-09-10), kehotro (12-08-10), LonelyStar (13-08-10), moc lan (13-08-10), muoitieu_hn102 (19-09-10), Nhím con (12-08-10), Nothing (12-08-10), phale (12-08-10), Sa Thạch (23-08-10), Thu Phong (13-08-10), Tiểu Ngư Nhi (12-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (13-08-10)
  #2  
Cũ 13-08-10, 11:58 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Mùa Vu Lan

Mùa ni bông hồng cài áo
Vu Lan lễ hội tưng bừng
Trên ngực ai cài bông trắng
Mắt buồn ngấn lệ rưng rưng

Thoáng chốc mười năm rồi nhỉ
Từng ấy năm dài cô đơn
Nhớ ngón tay gầy trìu mến
Vỗ về con lúc dỗi hờn

Từ khi còn trong bụng mẹ
Đến khi con biết ê a
Khó nhọc riêng này mẹ gánh
Mà vui nước mắt vỡ òa

Ngày con tung tăng cặp sách
Mẹ cười: Ra dáng chưa kìa
Gắng học sao cho thật oách
Mai này sải bước bôn ba

Ngày con tuổi vừa mười sáu
Ngang ngang chướng chướng mẹ buồn
Thủ thỉ mẹ thường khuyên nhủ
Con đừng dở dở ương ương

Con chim đủ lông đủ cánh
Rời xa tay mẹ vào đời
Thỉnh thoảng tạt về thăm mẹ
Để rồi lại bặt trùng khơi

Mắt già nhìn theo chẳng nói
Miên man lòng những nỗi niềm
Tháng ngày phủ trên mái tóc
Ơ này bạc những nhớ thương

Ấy rồi bốn mùa thay đổi
Mùa thu lá rụng xạc xào
Trăm năm trở về cát bụi
Để lòng quặn thắt cơn đau

Vu Lan đầu tiên bông trắng
Ngực nghe thổn thức dạt dào
Bóng Mẹ từ trong tâm khảm
Ảo mờ đánh thức chiêm bao

Mất Cha ăn cơm với cá
Mất Mẹ liếm lá dọc đường
Mẹ là người duy nhất mãi
Chẳng hề thay đổi tình thương.

KHT may mắn còn Mẹ. Nhưng nghĩ về những gì người khác nếm trải, xin được gởi một bài chia sẻ cùng bạn bè.


Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (13-08-10), CM4Q (17-08-10), cô bé mưa (24-08-10), HOANG QUAN (19-09-10), Huyzozo (13-08-10), LonelyStar (13-08-10), moc lan (13-08-10), Nhím con (13-08-10), Nothing (13-08-10), Sa Thạch (23-08-10)
  #3  
Cũ 15-08-10, 02:10 PM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định Thơ Mùa Vu Lan

Tôi là dân Catholic, thuở nhỏ đã sống trong một ngôi làng mà có tới 99,99% là dân đạo Chúa. Tôi chỉ nghe đến hai chữ Vu Lan khi lên cấp III, được chuyển về Quốc Học Huế (1985). Đất Huế thần kinh văn vật với 108 ngôi chùa lớn nhỏ. Người dân mộ Phật đến mức có thể "tử vì đạo". Lễ Vu Lan hay Mùa Vu Lan tất nhiên gắn bó với Phật Giáo nhiều. Cho dù là con chiên nhưng tôi nhanh chóng hiểu và hòa nhập với anh chị em sinh viên Huế trong những ngày lễ này vì sự tôn vinh tình cảm thiêng liêng của Mẹ - người mà ai cũng tôn kính.
Mẹ tôi sau này bệnh nan y và ra đi trong những ngày mùa Vu Lan nên từ đó cứ đến lễ Vu Lan là lòng tôi lại bồi hồi xúc động. Thiết nghĩ các bạn cũng như tôi: kính trọng và yêu mến Mẹ nhưng cũng rất vụng về, thô kệch khi viết một vần thơ về Mẹ.
Biết vậy, nhưng tôi cũng viết đôi dòng (không phải dự thi đâu) coi như là tấm lòng của tôi đối với Mẹ.

Viếng mộ Mạ

Thu về giăng kín mưa ngâu
Về thăm mộ Mạ cúi đầu khói hương
Nhân sinh muôn nẻo dặm trường
Về đây bên Mạ tình thương dạt dào
Mạ là suối mát ngọt ngào
Cho con uống thỏa khát khao ngàn đời
Mạ là câu hát ru hời
Đưa con tới tận chân trời hằng sinh
Tri ân công đức sinh thành
Cho con thắt lại một vành khăn tang...

Kỷ niệm mùa Vu Lan
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
CM4Q (15-08-10), cô bé mưa (24-08-10), HOANG QUAN (19-09-10), kehotro (16-08-10), Lữ Khách (15-08-10), MoonRiver (15-08-10), Nhím con (16-08-10), phale (15-08-10), Sa Thạch (23-08-10)
  #4  
Cũ 15-08-10, 04:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mẹ PL mất đến nay được 17 năm...là 17 năm cài lên áo mình hoa hồng trắng mỗi mùa Vu Lan về...
Lên chùa trong ngày Vu Lan, giữa khói hương thành kính... bao nhiêu ký ức về Mẹ tràn về... Lệ thầm lăn dài khi nghe lời ai đó thiết tha những câu thơ...

Mất Mẹ...

Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc
Yên lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi

Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẽ mất
Hôm ấy tôi sững sờ
Và nghi ngờ trời đất

Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng Mẹ la lạy

Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông Chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu trời

XUÂN TÂM


Xin nhắn tới những người con còn Mẹ:

Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không...


Thân chúc cho cuộc thi có thật nhiều sáng tác từ tấm lòng của những người con dâng tặng cho các đấng sinh thành nhân mùa Vu Lan.
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (15-08-10), cô bé mưa (24-08-10), HOANG QUAN (19-09-10), huongnhu (15-08-10), kehotro (16-08-10), Nhím con (16-08-10), Sa Thạch (15-08-10), Thu Phong (15-08-10)
  #5  
Cũ 15-08-10, 08:04 PM
huongnhu huongnhu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 131
Thanks: 281
Thanked 572 Times in 130 Posts
Mặc định

HNhu cổ động cuộc thi:



YÊU THƯƠNG - Ảnh garungdalat

Thơ cho mùa Vulan.

YÊU THƯƠNG

Yêu thương về qua đây.
Dòng sữa mẹ hương say.
Trắng da cùng dài tóc.
Công dưỡng dục bao ngày.

Con chim non yêu tổ.
Đàn cá nhỏ thương dòng
Cuối ngày đồng lộng gió.
Cánh cò về mênh mông.

Con đi xa một dạo.
Mây trắng biếc non ngàn.
Tiếng ầu ơ đêm vắng.
Khơi nỗi nhớ dâng tràn.

Yêu thương là tình mẹ.
Đôi cánh mềm bao dung.
Yêu thương là lòng mẹ.
Con đi mãi khôn cùng.
HNHu-11/8/2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to huongnhu For This Useful Post:
CM4Q (15-08-10), cô bé mưa (24-08-10), HOANG QUAN (19-09-10), Mỹ Duyên (18-08-10), muoitieu_hn102 (19-09-10), Nhím con (16-08-10), phale (16-08-10), Thu Phong (15-08-10)
  #6  
Cũ 23-08-10, 09:55 PM
Avatar của Huyzozo
Huyzozo Huyzozo đang ẩn
CM Tam Thập Huy
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
Mặc định

MẸ ƠI

Nắm đất cuối cùng lấp kín mộ sâu
Quanh con tối sầm bốn bề bão nổi
Ông trời ơi! Sao mà người nỡ vội
Cướp Mẹ đi…
không trăn trối một đôi lời..
…..
Mười năm chẵn, hai đứa phận mồ côi
Rưng rưng nhớ cánh hoa rơi trong từng nắm đất
Nghĩa trang chiều tê buốt lòng ai cắt
Lê bước thẫn thờ..
Ôi khắc nghiệt thời gian!

Ngôi nhà xưa, um tùm cỏ rêu hoang
Hoa và rượu cùng nến nhang con lạy Mẹ
Nơi thiên đàng mong người không cô lẻ
Không tất tả gian nan như ở cõi trần

Thoang thoảng đâu đây lời ru Mẹ trong ngần
Từng đêm từng đêm canh con tròn giấc ngủ
Nửa đời sau dù gió mưa vần vũ
Con vẫn âm thầm tìm bóng Mẹ…Mẹ ơi!

Vu Lan 2009
Signature:
Xì tin không xì trét...hê hê
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Huyzozo For This Useful Post:
Chocolate (24-08-10), CM4Q (19-09-10), cô bé mưa (24-08-10), muoitieu_hn102 (19-09-10), Nhím con (24-08-10), phale (19-09-10)
  #7  
Cũ 23-08-10, 09:58 PM
Avatar của Huyzozo
Huyzozo Huyzozo đang ẩn
CM Tam Thập Huy
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 490
Thanks: 2.447
Thanked 1.489 Times in 450 Posts
Mặc định


THẪN THỜ


Lịch kia con đếm tháng ngày
Đã mười năm chẵn đất này mẹ xa
Đầu vườn cỏ mọc chen hoa
Tường xanh rêu phủ, góc nhà mối leo
Xưa cau mẹ hái, con trèo
Vôi trầu mẹ sắm, con theo lễ Chùa
Còn đâu những lúc giao mùa
Mũ, khăn, áo ấm mẹ vừa hong khô..

Thẫn thờ chân bước lên đò
Chưa quen thiếu mẹ… tựa hồ không quê
Giật mình chợt tỉnh cơn mê
Xa xôi thoáng bóng mẹ về mông lung..!

2009
Signature:
Xì tin không xì trét...hê hê
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Huyzozo For This Useful Post:
Chocolate (24-08-10), CM4Q (19-09-10), cô bé mưa (24-08-10), muoitieu_hn102 (19-09-10), Nhím con (24-08-10), phale (19-09-10)
  #8  
Cũ 19-09-10, 04:31 AM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Khóc mẹ !


Mẹ ơi...!
Hà nội lại mưa
Con biết thừa
Vẫn khóc...
Cuộc đời bôn ba nặng nhọc
Mẹ đã dành tất cả
Cho con...
Những bước đầu đời, chập chững...
Lon ton...
Lỡ vấp ngã
Đau lòng...
Mẹ khóc !
...
Đến giờ này đầu con hai thứ tóc
Con rất buồn....
Biết tìm Mẹ ở đâu !
...
Mẹ đi rồi, mang theo những nỗi đau
Một đời tần tảo cho con chưa đủ...
Cuộc đời con bôn ba lữ xứ
Biết quay về...thì Mẹ đã đi xa !
...
Con quắt quay trong ánh nắng chiều tà
Thèm một tiếng : Con trai của Mẹ !
Con đợi mãi...Và con không thể
Cầm nước mắt buồn
Vì Hà nội
Lại mưa....!

Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
CM4Q (19-09-10), HOANG QUAN (19-09-10), huongnhu (19-09-10), Lữ Khách (19-09-10), phale (19-09-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...