Hãy nói sự thật về thầy đi
Ai cũng biết , ngày thầy " ra mắt " là ngay ngày huynh đệ tương tàn . Thầy đi diễn đàn nào thì diễn đàn người ta đóng cửa . Cả chục năm thầy đứng lớp cũng không tạo ra được mấy người . Người phục thầy thì ít , chê thầy thì nhiều. Người sáng lập cũng phải mai danh ẩn tích . Thầy chỉ đủ kiến thức để làm chuyện bé xé ra to , để đâm chọc sau lưng học trò .Đúng ra thầy chỉ là "sư huynh" của hắn . Hắn luôn gọi thầy là thầy , thầy chưa một lần khiêm tốn mà từ chối .Kể cả khi thầy đâm chọc hắn sau lưng hắn cũng không truy cứu . Ấy vậy mà, có người cô lại chặn hắn . Nếu vì Chính Nghĩa thì cũng phải chặn thầy vì thầy có tốt đâu ... Học trò có sai thì thầy phải lấy " gương vàng thước ngọc " mà bảo ban chứ ai lại đâm chọc sau lưng , tuyệt Tình tuyệt nghĩa. Hắn không "trẻ trâu" hiếu chiến như thầy . Nên cũng chẳng muốn đụng chạm đến ai . Ngoài ra ,điều đó chứng tỏ hắn đạo đức hơn thầy không muốn người khác biết thầy là ai mà xấu xa đến vậy. Hy vọng thầy cũng giác ngộ mà sống ôn hòa hơn cho thanh thản thầy ạ . Ngoài ra thầy đừng lấy oán báo ân mà lên tiếng kẻo ai cũng biết thầy .
Hắn nhắc lại ,hắn chỉ bình chuyện trên trời dưới đất, không liên quan đến ai nhé
|