NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Sáng Tác Văn Học > Tùy Bút
Nạp lại trang này Mùa Vu Lan - Nhớ Về Đấng Sinh Thành

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 23-08-10, 02:09 AM
Avatar của Chocolate
Chocolate Chocolate đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 18
Thanks: 524
Thanked 110 Times in 18 Posts
Mặc định Mùa Vu Lan - Nhớ Về Đấng Sinh Thành




Đã 9 mùa Vu Lan con không có Ba trên đời, nhớ năm nào cũng vào mùa Vu Lan, con đã thật vui khi được cài hoa hồng đỏ lên áo, trong lòng thật rộn ràng háo hức được đem về tặng Ba tặng Mẹ. Năm nay cũng vào mùa Báo hiếu con chỉ còn nhận một bông hồng màu trắng vì Ba đã không còn trên thế gian này. Con chỉ có một nén tâm hương dâng lên Ba, cầu mong cho Ba luôn thanh thản nơi suối vàng.
Ba ơi! Có nỗi đau nào hơn khi không còn Ba trên đời, dù con có lớn khôn thế nào con cũng muốn mỗi khi con được về với gia đình luôn có hình bóng của Ba, luôn được Ba chăm sóc như khi con còn là cô bé 10 tuổi, con nhớ những trưa hè nắng chang chang Ba đội nắng ra chợ mua cho con mấy củ khoai lang, mấy trái bắp non mới hái, khi ấy con đã ngoài 20 tuổi… Nhớ lắm Ba ơi!
Ba ơi! Ba đang ở nơi nào, giờ đây con đã khôn lớn đã có gia đình, có những đứa con, con mới hiểu được những hi sinh của Ba và của Mẹ. Ba đã ra đi thật thanh thản, thanh thản đến mức ngỡ ngàng, con đã không được chăm sóc cho Ba ngày nào. Đã 9 năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến Ba con lai thấy thật ân hận, con thật đáng trách phải không Ba? Cầu mong Ba tha thứ cho đứa con gái luôn bé bỏng trong mắt Ba, con đã thật sự không biết hưởng những giây phút được hạnh phúc trọn vẹn bên Ba và Mẹ, con sung sướng hơn bao người là có Ba và Mẹ bên cạnh để có thể săn sóc và phụng dưỡng. Đó chính là niềm hạnh phúc vô bờ mà khi mất Ba rồi con mới hiểu được nhiều hơn thế.
Ba ơi! Sau ngày Ba mất con luôn tâm niệm cuộc đời này là vô thường, huyễn mộng, những gì thân yêu nhất rồi cũng rời khỏi tầm tay. Con đã buồn đau biết bao ngày con phải đưa Ba về dưới lòng đất lạnh, con nghĩ nỗi đau này không riêng mình con gánh chịu mà những ai khác cũng sẽ đau khổ như con.
Giờ đây, con chỉ còn Mẹ, có lẽ con còn hạnh phúc hơn nhiều người khác. Con hiểu rằng mình cần dành tình yêu thương cho Mẹ nhiều hơn bao giờ hết, con cần chăm sóc Mẹ nhiều hơn nữa để phần nào đáp đền công ơn của Ba, của Mẹ và con hiểu rằng mình phải sống tốt hơn nữa cho Mẹ, cho những người sống xung quanh con.
Mùa báo hiếu năm nay, con thành tâm kính dâng lên Mẹ một bông hồng đỏ thắm, mong sao Mẹ luôn khỏe mạnh để hàng năm con được vui mừng dâng lên Mẹ những đóa hồng đẹp nhất.

Lần sửa cuối bởi Chocolate; 23-08-10 lúc 02:16 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Chocolate For This Useful Post:
CM4Q (23-08-10), Hạ Phượng (25-08-10), hamy (23-08-10), Huyzozo (23-08-10), Lữ Khách (23-08-10), Nhím con (23-08-10), VỀ MIỀN TRUNG (23-08-10)
  #2  
Cũ 23-08-10, 02:18 AM
Avatar của VỀ MIỀN TRUNG
VỀ MIỀN TRUNG VỀ MIỀN TRUNG đang ẩn
CM Nhị Thập Tam Khôi
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cam Ranh - Khánh Hoà
Bài gửi: 2.677
Thanks: 6.464
Thanked 9.914 Times in 2.589 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới VỀ MIỀN TRUNG
Mặc định


Viết chi để mấy người 2 bông trắng như tui phải buồn thêm...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to VỀ MIỀN TRUNG For This Useful Post:
Chocolate (23-08-10), CM4Q (24-08-10), hamy (23-08-10), Huyzozo (23-08-10)
  #3  
Cũ 24-08-10, 04:48 PM
Bụi trần Bụi trần đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 64
Thanks: 76
Thanked 226 Times in 64 Posts
Mặc định

Hôm nay là ngày lễ Vu lan, ngày lễ báo hiếu cha mẹ:
Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.

Ai sinh ra mà chẳng có cha mẹ, và đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng cha mẹ sẽ luôn luôn, mãi mãi ở bên ta, như đó là một tất yếu của cuộc sống, bình thường, giản dị như cơm ăn, nước uống, không khí thở. Chúng ta đôi khi quên mất rằng chúng ta đang sở hữu một giá trị lớn nhất của cuộc đời này, đó là cha mẹ. Người lo lắng yêu thương chúng ta hơn bất kỳ ai, chăm lo cho chúng ta hơn bất kỳ ai. Sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ không bao giờ chúng ta có thể hiểu được, hiểu đủ kể cả đến khi chúng ta đã thành cha mẹ.
Lúc chúng ta vui sướng nhất, thành công nhất bên cạnh ta thường chỉ là bạn bè, người yêu, vợ con... mấy khi có mặt cha mẹ.
Khi chúng ta thất bại nhất, bất lực nhất, đau khổ nhất, người đâu tiên chúng ta nghĩ đến, muốn tìm về đó là cha mẹ.
Cha mẹ là nơi nâng đỡ chắp cánh cho những đứa con trưởng thành, đón nhận vào lòng những đứa con lầm lỡ, hư hỏng. Nơi chở che suốt đời, mãi mãi của chúng ta.
Vợ có thể bỏ, con có thể sinh ra, nhưng cha mẹ mãi mãi chỉ có một, không ai có quyền lựa chọn cha mẹ.
Một ngày để tri ân những bậc cha mẹ sinh thành của chúng ta, một ngày là quá ít so với một năm, nhưng cũng là quá đủ đối với cha mẹ chúng ta, những người chỉ biết cho mà không bao gjờ nghĩ đến chuyện nhận lại.
Thật hạnh phúc cho những ai còn cha mẹ. Xin hãy dành ngày này để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với những bậc cha mẹ chúng ta. Cầu mong cho cha mẹ chúng ta mãi mãi mạnh khỏe, bình yên và vui vẻ. Mong cho nụ cười luôn ở trên đôi mắt mẹ, sự thanh thản luôn ở trên mặt cha.
Xin chia sẻ sự bất hạnh lớn nhất cho những người không còn cha mẹ nữa, các bạn là những người thực sự thấu hiểu 2 chữ "mồ côi". Xin hãy phấn đầu đạt được những gì mà khi xưa cha mẹ mong muốn, gửi gắm cho chúng ta, đó là sự báo hiếu chân thành nhất.

Xin cha mẹ hãy bình an, tin tưởng và yên tâm ở chúng con.
Signature: Ta cứ tưởng đường đời là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Bụi trần For This Useful Post:
CM4Q (24-08-10), hamy (24-08-10), Huyzozo (24-08-10), Nhím con (24-08-10), Nothing (24-08-10)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...