![]() |
|
![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]()
Hok biết ở đây có ai thích xem bóng đá không ạ? Xu mở thớt này để giao lưu với thành viên hâm mộ trái bóng tròn nhân dịp mùa bóng đá WC 2010
![]() ![]() |
The Following 4 Users Say Thank You to xuxu For This Useful Post: | ||
#2
|
||||
|
||||
![]()
LH thì chỉ thích thọc bida lỗ thui còn môn này ko khoái lém,xem thì phải cá độ,mà cá độ thì ko thích,thế nên chơi món bida Lỗ là chắc cú....
|
The Following User Says Thank You to LAO HAC For This Useful Post: | ||
Huyzozo (11-06-10)
|
#3
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() ![]() |
The Following User Says Thank You to Nhím con For This Useful Post: | ||
Huyzozo (11-06-10)
|
#4
|
||||
|
||||
![]()
Tuyệt quá xuxu...Lại một mùa ăn bóng đá ngủ bóng đá... nữa rồi.
![]() ![]() ![]() Nhận định trận khai mạc WC2010 21h00 ngày 11/6, Nam Phi vs Mexico Trận khai mạc World Cup 2010 sẽ được mở màn vào 21h00 giữa đội chủ nhà Nam Phi và ông anh cả Bắc Trung Mỹ-Mexico. Trong quá khứ, hai đội mới gặp nhau vỏn vẹn có 3 trận và tỷ lệ trận thắng là 2-1 nghiêng về đội bóng của những Dos Santos, Carlos Vela, Marquez, Franco, Blanco...Đội Mexico cũng được đánh giá là nhỉnh hơn bởi bề dày tham dự lễ hội bóng đá thế giới và các cá nhân đang thi đấu tại các giải thi đấu hàng đầu Châu Âu, còn Nam Phi là nước chủ nhà với ngôi sao sáng nhất là huấn luyện viên kỳ cựu Parreira và truyền thống các nước chủ nhà thường vượt được qua vòng bảng thứ nhất của các kỳ WC nên tỷ số hòa sẽ là hợp lý cho cả hai. |
The Following User Says Thank You to Huyzozo For This Useful Post: | ||
New Beetle (12-06-10)
|
#6
|
||||
|
||||
![]()
đang hòa rồi cơ mà
![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]()
còn 10 p nữa LH bắt Nam phi....2 đĩa phở cuốn có ai chơi ko?
|
#8
|
||||
|
||||
![]()
Đáng lẽ là 1-2 roài.
|
#9
|
||||
|
||||
![]()
Trọng tài trận khai mạc: Những điều chưa biết về Ravshan Irmatov
(TT&VH Online) - Là người đầu tiên được thổi tiếng còi khai cuộc World Cup 2010, trọng tài Ravshan Irmatov cảm thấy được vinh dự cũng như áp lực khi nhận trọng trách điều khiển trận đấu mở màn giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico. Irmatov được vinh dự cầm còi trận khai mạc World Cup 2010 - Ảnh Getty Cái tên Ravshan Irmatov chắc chắn không còn quá lạ lẫm với những NHM của môn túc cầu giáo. Tuy nhiên, ít ai biết đến "vua áo đen" từng cầm còi trong trận chung kết cúp các CLB thế giới tại Tokyo năm 2008 khi MU đánh bại Liga de Quito mới chỉ mới bước sang tuổi 32, cũng như những lý do thôi thúc anh theo đuổi nghề cầm còi từ khi mới 19 tuổi. Thuở nhỏ, Irmatov từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng đến năm 19 tuổi, với một chấn thương mắt cá quái ác, chàng trai người Uzbekistan đã phải từ bỏ giấc mơ dang dở của mình. Không còn có thể chơi bóng, Irmatov vẫn thể hiện tình yêu với môn thể thao vua khi quyết định theo đuổi nghề trọng tài. Sự lựa chọn này của anh có được sự động viên lớn từ người cha, một người cũng đã từng có nhiều năm theo nghiệp "áo đen, cầm còi". "Tôi vẫn thường hay nghĩ tới cha của mình, ông ấy cũng từng là một trọng tài làm việc ở giải vô địch Liên xô cũ. Ông ấy chính là người đầu tiên khuyên tôi nên chuyển sang nghề trọng tài khi tôi dính chấn thương mắt cá hồi 19 tuổi." Irmatov tâm sự trên Fifa.com Từ lời khuyên của người cha, Irmatov đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ mới của mình. Anh được chính thức gia nhập Liên đoàn trọng tài thế giới và được cấp chứng chỉ trọng tài FIFA vào năm 2003. 14 năm theo nghiệp "cầm còi", Irmatov đã được tham gia tổng cộng 6 giải đấu lớn được tổ chức bởi FIFA trong đó đáng chú ý là trận trận chung kết Cúp VĐTG các CLB giữa Man United và Liga de Quito hồi năm 2008. Theo như Irmatov tiết lộ thì sở dĩ kĩ năng điều khiển trận đấu của anh ngày càng tốt là bởi anh thường xuyên theo dõi những trọng tài nổi tiếng thế giới bắt chính trong những trận đấu lớn. Thần tượng của Irmatov là Pierluigi Collina (Italia), Horacio Elizondo (Argentina) và Valentin Ivanov (Nga)."Tôi nhận được sự tin tưởng của FIFA từ năm 2003 khi gia nhập Hội đồng trọng tài quốc tế. Tính đến trước World Cup 2010, tôi đã tham gia 6 giải đấu lớn của FIFA. " Từng 3 lần được bình chọn là trọng tài xuất sắc nhất châu Á, Irmatov chiếm được sự tin tưởng lớn từ Hội đồng trọng tài FIFA. Điều này đã giúp anh có được vinh dự lớn khi được phân điều khiển trận đấu mở màn World Cup 2010. "Tôi rất hạnh phúc khi biết mình được chỉ định bắt chính trận mở màn của World CUp 2010. Đó luôn là giấc mơ mà bất cứ một trọng tài nào cũng mong muốn. Tuy nhiên tôi cũng cảm nhận được trách nhiệm của mình sẽ hết sức lớn. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, tôi đã phải tự mình tập luyện về sức khỏe, các kĩ năng sao cho có thể theo dõi các trận đấu một cách cụ thể nhất. Tôi đã sẵn sàng để có thể đáp ứng sự mong mỏi và kì vọng của tất cả mọi người." Nhưng ông này ăn gian của Mehico mất một quả! Chẹp chẹp! |
The Following 3 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post: | ||
#10
|
||||
|
||||
![]()
Vì sao trọng tài từ chối “bàn thắng hợp lệ” của Mexico?
12/06/2010 00:05 (VTC News) - Phút 38 trận khai World Cup 2010 giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico, tưởng như đội bóng Trung Mỹ đã có bàn mở tỷ số do công của Carlos Vela, khi tiền đạo trẻ này đón quả đánh đầu chuyền bóng của đồng đội và dứt điểm nhẹ nhàng tung lưới Nam Phi. Bàn thắng đến từ pha đá phạt góc. Trong tình huống ấy, thủ môn Khune của Nam Phi trong tình huống lao ra cản bóng đã lỡ đà, tạo cơ hội cho chân sút của Arsenal đối diện với khung thành trống và không khó để Vela đưa bóng vào lưới. Vela đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận bàn thắng. (Ảnh: Reuters) Tuy nhiên, khi mà Carlos Vela đang chạy nhảy reo mừng, vị trọng tài biên đã căng cờ và trọng tài chính Ravshan Irmatov quyết định không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Tình huống thổi phạt việt vị ấy khiến hầu hết khán giả ngỡ ngàng, bởi một hậu vệ Nam Phi vẫn đang đứng ở cột góc, vị trí đã chọn khi Mexico thực hiện quả phạt góc. Vị trọng tài người Uzbekistan đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ trong sự nghiệp? FIFA nên xúc tiến sử dụng công nghệ “mắt cú” trong các trận đấu của World Cup? Thời điểm đó, rất nhiều khán giả đã tự đặt ra những câu hỏi như vậy. Nhưng thực ra, quyết định thổi phạt việt vị lại hoàn toàn đúng luật. Góc ảnh này cho thấy Vela đã đứng dưới thủ môn Khune và đứng trên hậu vệ cuối cùng của Nam Phi. ![]() Giải thích về điều này, các chuyên gia của tờ Guardian cho biết: Lý do rất đơn giản, luật việt vị yêu cầu phải có ít nhất 2 cầu thủ đứng giữa cầu thủ tấn công và đường biên ngang. Trong tình huống Vela dứt điểm, thủ môn Khune đứng trong thế bị động, giữa Vela với đường biên ngang chỉ còn một hậu vệ. Do đó, trọng tài phạt việt vị là chính xác. Như vậy, hoàn toàn không có một “cú phốt” trọng tài trong ngày khai mạc World Cup 2010. Thế mới thấy bóng đá có quá nhiều luật phức tạp, và ngay cả những thứ tưởng như quá đơn giản như luật việt vị cũng đôi lúc khiến 99% số khán giả mắc lừa. |
The Following 3 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post: | ||
![]() |
|
|
![]() |
![]() |