NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Bình thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Để cua gái thành công, cần gì??? (Tặng các giai NV)

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-09-12, 10:32 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lãng Đãng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định Để cua gái thành công, cần gì??? (Tặng các giai NV)

Em đi lượm nhặt được cái này đọc thấy đểu đểu vui vui, rinh về tặng các giai NV,
Các mợ đọc biết đề phòng và thank, đừng ném đá em nhé! Tội em!!!

Có lẽ câu hỏi này hơi bị "ngu" nhưng chắc chắn nó sẽ còn được hỏi sau hàng ngàn năm nữa Thế nên các bác đừng có ném đá em khi vào cái thớt này nhé. Em cũng là thành viên của hội FA (Forever Alone -VOZ) đây, kiểu nào cũng có khá nhiều hội viên của VOZ đang đọc cái thớt này của em



Đi vào chủ đề chính là "Làm thế nào để cua gái thành công?" khi ta không phải là con nhà gia thế, nhà ta ko có nhiều tiền và điều đáng nói nữa là đa số gái bây giờ chỉ thích trai đẹp, nhà mặt phố, bố làm to thôi


Em lấy em ra làm chuột bạch và kinh nghiệm xương máu, bí quyết của em đây, chia sẻ cùng các bác. Hy vọng k có nhiều các cô chị mợ em gái vào thớt này, ko là em lộ hàng hết!

- Đầu tiên, để tiếp cận hay cua bất kỳ gái nào đó chúng ta phải tự tin vào bản thân. Sự tự tin thể hiện ở cách mình nói chuyện, ở cách phản ứng với những câu hỏi khó và ở cả cách mình "chấp nhận thua cuộc chơi" nữa. Em ko đẹp chai, cũng ko giàu có, học thức cũng bình bình như bao người, bố mẹ cũng ko làm to, túm lại em là rất bình thường, có hơn chăng là hơn thằng Chí phèo thôi. Song em chẳng lấy đó làm xấu hổ, nó ko khiến em mất đi tự tin khi bước ra đời sống. Em gặp đối tượng em thích em sẵn sàng tiếp xúc, nói chuyện và không có chuyện em nó xinh, nhà em nó có điều kiện mà mình lại mời em nó uống trà đá vỉa hè là mất tự tin đâu á. Đàn ông giỏi là làm sao để gái nó sẵn sàng mặc một bộ đồ hiệu mà ngồi lề đường chém gió với mình, chứ còn để nó lôi vào nhà hàng 1 bữa ăn trung bình 5 xị đổ lên thì chẳng có gì phải bàn rồi!

- Điều thứ hai là...đầu tiên, nói lái lại là...tiền đâu ấy . Làm gì, ở đâu thì cua gái đều là một dự án cần có...vốn đầu tư, dự án nhỏ vốn nhỏ, dự án lớn vốn lớn, siêu dự án thì cần siêu vốn từ nhiều nguồn, hí hí. Em ngày xưa còn đi học sau đợt bạo bệnh mẹ em thì em mới yêu, yêu vào cái thời cắp sách đến trường, cái thời nhà nghèo rớt mồng tơi nhưng vẫn yêu được. Sau đó lên đại học cũng yêu, yêu 1 em khá là xinh và dễ thương, cho đến bây giờ dù đã thất bại ở những cuộc tình đã qua thì em vẫn sẵn sàng yêu và yêu hết mình. Nếu ai đó nói em dại gái cũng ko sai nhưng em cũng cho rằng dù mối quan hệ đó trong sáng cỡ nào cũng cần có tiền để duy trì những cái cơ bản nhất của con người. Thời giờ đúng là khó để mà đi cua gái với cái túi rỗng và cái ví lép kẹp, đây là nhiệm vụ bất khả thi. Song nếu cho rằng cứ có nhiều tiền là cua được gái xinh, gái ngoan, cua được nhiều gái sẽ thật là sai lầm và ấu trĩ. Theo cái nhìn và thực tế tình trường của em thì quen bất cứ ai cũng đừng giấu diếm quá nhiều về khả năng tài chính của mình. Nghĩa là, nếu thực sự mình ko có nhiều tiền hoặc ko phải là con nhà khá giả thì cứ để em nó thấy. Như thế thì dễ xử lý việc đi ăn uống, hẹn hò hay đi đâu đó chơi ở việc chi tiêu. Với lại con gái thời nay ko phải em nào cũng xấu tính, nhiều em rất sòng phẳng, ăn đều tiêu sòng có góp chung, share đều tình phí. Còn em thiết nghĩ nếu bác nào đó dính phải 1 em chỉ quan tâm ăn diện, ăn sung mặc sướng, đi chơi cứ phải chơi trội, chuyện tiền bạc phó thác cho anh người yêu thì có lẽ nên cắt ngay đi, còn ko bác đó ráng chịu đấm ăn xôi thôi. Lời khuyên của em là đừng bao giờ biến sức mạnh đồng tiền khiến cho tình cảm bị bẻ cong. Cưa 1 cô gái = tiền rất dễ và cái dễ hơn là khả năng sau này đồng tiền đó sẽ giúp em nó cắm sừng chúng ta

- Điều thứ ba là phải...chai mặt và dẻo mỏ. Chuyện này liên quan đến khả năng giao tiếp, độ dầy của da mặt mà ko phải ai cũng làm được. Em luôn tự nhận mình cũng có khiếu nói chuyện, cái mỏ của em cũng khá là...điêu. Có lẽ thế nên em cũng làm rung rinh được vài em suốt thời gian qua, nhưng bên cạnh đó cái mặt cũng phải dày 1 chút. Dày ko có nghĩa là ko có lòng tự trọng, mà dày là thể hiện sự kiên trì theo đuổi 1 mối quan hệ nào đó. Mấy bác có vợ hay có người yêu ở hdvn chúng ta cũng khối lão mặt dày mới thành công, còn tên ai em xin giữ bí mật kiểu bị baned thì khổ. Các bác phải tập sự mạnh mẽ, đừng có thấy gái là cứ đơ ra như cây cơ, phải mạnh miệng, phải thể hiện được sự chủ động trong giao tiếp và nắm bắt được thái độ của gái mới thành công. Nói thì dễ nhưng làm là cực khó vs có lẽ phải vài lần đo ván vì chuyện thất tình thì mới ngộ ra được chân lý này

- Điều thứ tư là lòng chân thành, cởi mở, thân thiện trong việc xác định tương lai của mối quan hệ. Em sẵn sàng đi chơi, karaoke, bar, du lịch, qua đêm với 1 cô gái nhưng điều đó ko có nghĩa là chúng ta có quyền vượt quá giới hạn. Có mấy bác đọc đến đây có thể cho em giả tạo nhưng em luôn ngẩng cao đầu rằng những người em đã từng yêu, yêu chân thành thì em chưa làm gì quá giới hạn với họ. Các bác có nghĩ sao cũng được, kể cả nghĩ rằng em bị gay, yếu sinh lý cmnr nhưng nếu em dành tình cảm cho ai đó thì em rất sợ đi quá sự cho phép, đặc biệt là với những người con gái em quen có tính cách tốt, có đời sống nội tâm sâu sắc, sống nặng về cảm tính.




Thời xưa em quen, em có cùng ghệ cũ đi khách sạn, có dẫn em nó về nhà ngủ qua đêm, nói chung là nếu nhìn thì ai cũng cho rằng chúng em đã...tuốt tuồn tuột rồi, song sự thực là em k làm gì quá cả. Ừ thì có ôm, có hôn, có siết chặt vòng tay, có thở mạnh vì những va chạm của xác thịt, có trần như nhộng ko còn cái gì mặc trên người nhưng mà k vượt qua, ai tin hay ko thì đó là chuyện của mỗi người, còn em chỉ nói sự thật. Em luôn xem người con gái đó như là em gái của mình, và hãy đối xử tốt với người đó để lấy chút đức cho em. Còn chuyện đi ra đời rồi va chạm gái gú thì đàn ông ai chả có, đó là chuyện k cần bàn, lúc đó giống như đói thì ăn, ăn xong no thì thôi, game over k ai liên quan ai cả.

Em quen 1 ai đó nếu túi hết tiền thì em tự nhận a hết tiền, hôm nay ko đi ăn được, đi lòng vòng dạo công viên hay đi đâu đó free, hoặc em mời anh lần sau anh mời lại. Em k thuộc thể loại sĩ diện hão sợ làm như vậy sẽ khiến cho con gái nó khinh, nếu phụ nữ thích mình họ k cho đó là vấn đề quá lớn đâu các bác FA ạ . Ngay như chuyện đi chơi với bạn bè cũng thế, em thường thẳng ruột ngựa tao kẹt tiền mày có cho tao mượn, k có thì thôi, k vấn đề gì và ngược lại. Sự thành thật là điều rất khó duy trì trong 1 mối quan hệ, điều này thường chỉ đến khi người ta thấy rằng cô nàng đó, anh chàng đó mình phải lấy được. Liệu như thế có công bằng ko khi mà chúng ta còn chưa xác định được tương lai, như kiểu rằng anh hứa thế này, anh hứa thế kia, cuối cùng anh biến, anh chỉ là con ma nhà họ hứa, thật bẩn thỉu. Thà rằng sống thật, sống chân thành với những mối quan hệ ta xem trọng, còn khi bước ra xã hội thì cứ thoải mái đi cái quyền giả dối, làm ăn gian manh, chơi như thế nào là thế giới riêng của mối người, đừng lôi điều đó vào tình cảm trai gái.

Em quen ai, chơi với ai dù là tình bạn hay tình yêu thì em thích nói sự thật, nói toẹt móng heo ra hết, như thế sẽ dễ sống hơn, mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn. Đó là lý do em vẫn thường tự nhận "ok em đê tiện, ok em lắm miệng, ok em luồn lách, ok em rất thâm nho mỗi khi chửi xéo ai đó, ok em sở khanh...". Đối với em những từ ngữ đó là từ ngữ, còn cách sống của mình như thế nào mới quan trọng, bạn bè em cũng thế nó sống với em và với đời như thế nào mới quan trọng. Thằng bạn nào của em, hoặc con ghệ nào của em dựa vào việc nhà nó giàu, bố nó làm to hay gì gì đó liên quan đến vật chất thì xin lỗi tình yêu bye bye nhé. Ví dụ, hôm bữa em có gọi cho 1 thằng cùng lớp, ngày xưa chơi khá thân nói đám cưới mà quên mời em. Sau đó đến trưa cưới, sáng nó gọi điện xin lỗi tao quên, ừ lạ thật cái thằng chơi với em, ở cùng nhà thì nó nhớ mời thiệp, còn em thì nó quên. Em suy nghĩ có lẽ mình sống ko được, k hạp nên nó không thèm mời đám cưới, thế nên em chủ động cắt đứt quan hệ với thằng kia, bye bye dù rằng nhà mày ở quê sát vách nhà tao, em cóc cần.

Túm lại, em là người sống sôi nổi, hài hước và em cũng có mưu cầu hạnh phúc như bao nhiêu người. Cũng cảm thấy thích thú xen lẫn ghen tỵ khi thấy lão Bình ác lên chức cha mà em còn chưa được set tag "chồng". Cũng có đôi khi thấy ngại vì có mấy đứa bạn con đã mấy tuổi mà mình vẫn phòng trống, nhà không. Nhiều đêm đi về thấy những đôi bạn trẻ ôm nhau, hôn nhau thấy thèm 1 ai đó ngồi sau vòng tay ôm chặt lấy mình thì ấm áp quá...Song đời người sao mà nói trước, có duyên đã khó 1 thì có phận khó 100, em chỉ ráng để ko làm gì sai lầm nữa cho bố mẹ vui và để ngẩng cao đầu mà sống là thích lắm rồi.

Sài Gòn mưa hoài, càng mưa càng buồn, càng nhớ, cơ mà có khi được nhìn thấy nước mắt của 1 cô gái khóc lại có cảm giác ấm áp. Hôm nay em đang tự kỷ nên viết linh tinh, các bác có quyền đọc và comment như thế nào là quyền mỗi người. Chỉ hy vọng những gì em nói ko bị cho là ăn nói thô tục, vô duyên là em mừng rồi, hê hê

Em: Cu Tèo
Signature: Thạch _Sa lãng đãng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
1100i (01-10-12), DR MINH (30-09-12), hoabeodai (30-09-12), hoatigon208410 (30-09-12), kehotro (30-09-12), Nhím con (30-09-12), phale (30-09-12), úm_bala (30-09-12), vntexuser (30-09-12)
  #2  
Cũ 30-09-12, 11:37 AM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Cám ơn Tự Do Tèo!
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to DR MINH For This Useful Post:
1100i (01-10-12), hoabeodai (30-09-12), hoatigon208410 (30-09-12), kehotro (30-09-12), phale (30-09-12), Sa Thạch (30-09-12), úm_bala (30-09-12)
  #3  
Cũ 30-09-12, 03:45 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Hắn bảo hắn không đi quá giới hạn. Bác nào không tin thì đấy là quyền của Bác ấy, còn KHT thì tin sái cổ khi đọc tới những từ cuối cùng : Cu Tèo.

Giống như KHT cũng chẳng bao giờ yêu em nào trên mạng nên bị Phale bảo:

Trái tim KHT hóa đá rồi!

Thật sự thì không phải vậy mà hai từ cuối của KHT chỉ khác cái chú ở trên cái dấu huyền. Kakaka.
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (01-10-12), hahaha (02-10-12), hoabeodai (30-09-12), hoatigon208410 (30-09-12), Nhím con (30-09-12), Sa Thạch (30-09-12), úm_bala (30-09-12)
  #4  
Cũ 30-09-12, 03:50 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lãng Đãng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Đúng là thâm ko ai bằng huynh ....Thâm kinh dị luôn...hí hí....
Có dấu hay ko dấu gì, Muội cũng tin là nói viết đúng thế....bởi có dấu hay ko dấu cũng làm ăn gì dc mà ko .....hị...hị....
Signature: Thạch _Sa lãng đãng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
1100i (01-10-12), hoabeodai (30-09-12), hoatigon208410 (30-09-12), kehotro (30-09-12), Nhím con (30-09-12), phale (01-10-12), úm_bala (30-09-12)
  #5  
Cũ 01-10-12, 09:07 AM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Sa Thạch Xem bài viết
Đúng là thâm ko ai bằng huynh ....Thâm kinh dị luôn...hí hí....
Có dấu hay ko dấu gì, Muội cũng tin là nói viết đúng thế....bởi có dấu hay ko dấu cũng làm ăn gì dc mà ko .....hị...hị....
Chị nì nói chuẩn, đúng là không ai thâm bằng huynh KHT, thâm kinh dị luôn, iem nhìn thấy rồi.
Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
DR MINH (01-10-12), hahaha (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), kehotro (01-10-12), phale (01-10-12), Sa Thạch (01-10-12)
  #6  
Cũ 01-10-12, 09:08 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định


Các chàng nhà mình tuyệt chiêu, bí kíp đấy ST ui… đọc cái bí kíp của Cu Tèo này thể nào cũng có người cười khẩy “về học lại đi cu Tèo”, anh dạy cho…
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (01-10-12), hahaha (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), kehotro (01-10-12), Sa Thạch (01-10-12)
  #7  
Cũ 01-10-12, 09:09 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Chị nì nói chuẩn, đúng là không ai thâm bằng huynh KHT, thâm kinh dị luôn, iem nhìn thấy rồi.
Dìm hàng huynh ấy nhỉ?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
1100i (01-10-12), hahaha (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), kehotro (01-10-12), Sa Thạch (01-10-12)
  #8  
Cũ 01-10-12, 09:36 AM
Avatar của 1100i
1100i 1100i đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 187
Thanks: 1.107
Thanked 869 Times in 181 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Dìm hàng huynh ấy nhỉ?
Hix, huynh đệ tình nghĩa như bát nước đầy, dìm hàng là sao?

Chị chờ huynh KHT vào công nhận nhé!
Signature: Không trầu mà cũng chẳng cau
Làm sao cho thắm môi nhau thì làm.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to 1100i For This Useful Post:
hahaha (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), kehotro (01-10-12), phale (01-10-12)
  #9  
Cũ 01-10-12, 09:47 AM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 1100i Xem bài viết
Chị nì nói chuẩn, đúng là không ai thâm bằng huynh KHT, thâm kinh dị luôn, iem nhìn thấy rồi.
Gặp nhau mà con mắt của I không thâm mới lạ! Kakaka. Cám ơn em đã giúp anh. Nếu không thế thì các nường đeo đuổi huynh mãi làm sao huynh bình tâm mà suy nghĩ vẩn vơ được chứ?

Cái này gọi là chảnh còn hơn con chó cảnh. hehehe.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (01-10-12), hahaha (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), phale (01-10-12)
  #10  
Cũ 01-10-12, 09:52 AM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lãng Đãng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
[COLOR="Blue"]

Gặp nhau mà con mắt của I không thâm mới lạ! Kakaka. Cám ơn em đã giúp anh. Nếu không thế thì các nường đeo đuổi huynh mãi làm sao huynh bình tâm mà suy nghĩ vẩn vơ được chứ?

Cái này gọi là chảnh còn hơn con chó cảnh. hehehe.
Là huynh của Muội, muội thì bị chửi là chảnh bò chét chó á
Signature: Thạch _Sa lãng đãng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
1100i (01-10-12), hahaha (02-10-12), hoatigon208410 (01-10-12), kehotro (01-10-12), phale (01-10-12)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:09 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...