![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]()
Trong cuộc sống, lòng tốt là một đức tính đáng quý nhất của con người. Nếu không có lòng tốt, sự chia sẻ những hoạn nạn, tai ương sẽ không xảy ra. Những người già, trẻ em và người tàn tật sẽ không ai giúp đỡ những lúc khó khăn. Nếu không có lòng tốt, Xã hội không biết sẽ thành cái gì ngoài đống đổ nát và hoang tàn. Kể cả vật chất và tâm hồn.
Thế nhưng, sử dụng lòng tốt như thế nào lại là điều mà mọi người ít quan tâm. Thật ra, sau khi làm việc tốt, ít ai có thời gian để dõi xem người được giúp đỡ sẽ tiếp tục làm gì và sống như thế nào. Tâm lý chung, mọi người cũng không muốn làm việc tốt để được nêu gương, ca ngợi dù cho đó là việc làm chính đáng nhằm khuyến khích và nhân rộng gương người tốt , việc tốt. Như vậy, sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào? Có hai hướng: Thứ nhất, người được giúp đỡ sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và vươn lên. Thứ hai, người được giúp đỡ nhận ra: Chỉ cần to còi để mọi người quan tâm sẽ kiếm được một khoản tiền nhiều hơn thu nhập hàng ngày của họ. Về khoản I, sách báo đã nêu quá nhiều nên cũng không nên viết lại làm gì. Chỉ xin tập trung vào tiêu đề của bài viết với một số người thực, việc thực đã xảy ra. 1/Một chị ngoài năm mươi bị mù bán vé số dạo: Một lần, bị hai thằng chạy gắn máy mua giúp toàn bộ số vé, không trả tiền mà rồ ga chạy mất. Với giá trị của xấp vé đó thì đây là khoản tiền rất lớn. Chị khóc tức tưởi và mọi người xúm vào cho. Số tiền thu được gần gấp ba lần số tiền bị mất. Chị nhận ra một điều: Mất vé số là chuyện may mắn và đây cũng chính là cơ hội làm ăn. Màn kịch được diễn ở nhiều nơi khác nhau và dần dà mọi người cũng nhận ra tính xác thực của nó. 2/ Người đàn ông mù bán vé số: Người đàn ông này đi kinh tế mới bị nổ mìn, mù hai mắt và cụt một tay. Ông ta không mời vé số nhưng luôn miệng đọc kinh Phật râm ran. Rất nhiều người mua vé số giúp và cho thêm tiền. Một số người, còn hỏi luôn địa chỉ nhà để tìm đến giúp đỡ. Ông ta than không có tiền thuê nhà sắp phải ra đường sống. Nhưng khi tìm tới nơi, người ta mới biết CT Hừng Sáng đã bao trọn tiền thuê nhà, nhà chùa gần đó cũng thường xuyên giúp đỡ gạo muối. Hai thằng con của ông ta thì nhuộm đầu xanh đầu đỏ, chạy xe bạt mạng ra vào con hẻm nhỏ. 3/ Nhiều người lợi dụng các sự kiện đau lòng để hô hào từ thiện nhưng việc quyên góp không rõ ràng về tài chính. Đôi khi, còn mang tính đánh bóng tên tuổi cá nhân hay danh tiếng CT. Cái này, một số anh, chị em trong đây đã gặp. Ngoài ra, còn có chuyện bị mất hết tiền và giấy tờ, xin chút tiền về xe. Đậu xe sát trạm xăng xin hai nghìn để đổ xăng. Giả vờ lên cơn động kinh, đánh đổ toàn bộ rổ bánh. Quỳ bên đường lạy như tế sao để bán vé số lúc 4giờ. Chìa giấy bệnh viện để xin tiền mổ. Giả sư để đi khất thực, mới chín giờ sáng mà trong tráp đã có vài trăm bạc. Chuyện lành lặn rồi ngụy trang thành ghẻ chốc, lết lê ngoài đường kêu gọi tình thương. Đám trẻ con, phụ nữ Campuchia cũng chạy sang làm ăn bằng cách cho đứa lớn ẵm đứa bé đi xin. Đây gọi là nghề vì có người về quê xây nhà, xây cửa. Việc này, báo TN cũng đã đăng. 4/ Chuyện ỷ lại: Bạn bè chơi với nhau, người có thu nhập thấp, kẻ có thu nhập cao. Nhưng thằng bạn mình lúc ấy làm có tiền toàn chơi bao tất. Một thời gian sau, nhiều thằng làm lương cũng khá bắt đầu xin xỏ. Tới cái nôi con gái cũng bắt hắn mua. Ngồi nhậu chung chia ra người chỉ vài chục ngàn cũng kêu hắn trả giùm. Trong tình yêu cũng vậy. Thấy chàng hay nàng không có cuộc sống thoải mái thì cố vun vén mà cho, tặng. Lâu dần, thành thói quen đòi hỏi này nọ. Thậm chí, lợi dụng để vay rồi không hề nhớ đến. Lần sau, lại than rồi lại tiếp tục vay. Yêu nhau ai thèm tính toán nên chuyện gì xảy ra hẳn mọi người cũng biết. Ban đầu, người ta không hề có ý định đó nhưng chính chúng taq đã làm cho người yêu hóa thành người xấu. Chuyện quan hệ nam nữ giờ là điều bình thường. Nhưng nếu lúc nào anh ấy muốn bạn cũng chìu thì đây là một sai lầm lớn. Cái gì ăn no quá cũng ngán mà con người thì luôn thích nhiều! Hãy biết kiềm chế bản thân mà điều tiết nhịp sinh hoạt. Đây cũng chính là bí quyết để người ấy luôn cảm thấy ham muốn. Ông bà xưa có câu: Nàng ơi! Đừng thắm chớ phai. Thoang thoảng hoa nhài lại hóa thơm lâu. Chỉ trong một bài viết, không thể nêu hết mọi góc cạnh cuộc sống. Nhưng qua những gì bạn đọc, hy vọng bạn sẽ suy nghĩ và hành động đúng đắn hơn. Không biến những người xung quanh thành kẻ lưu manh. Vừa lợi người mà cũng lợi mình. Đây mới thật sự là điều tốt nên làm. Hãy cân nhắc khi bạn cho tay vào túi. KHT |
The Following 13 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post: | ||
#2
|
|||
|
|||
![]()
Yes!
Từ lâu Moon cũng đã có những suy nghĩ như anh. "Đừng bao giờ tạo điều kiện cho những người chung quanh thành kẻ xấu". |
#3
|
||||
|
||||
![]()
Quanh ta vẫn còn có những người giả khó khăn để lợi dụng lòng tốt và tính thương người của bạn bè,biết đó nhưng mà....
Lần sửa cuối bởi LAO HAC; 25-03-11 lúc 11:34 PM |
#4
|
|||
|
|||
![]()
Chán nhỉ? Sao đời không toàn màu hồng thôi, có phải vui hơn không?
|
#5
|
||||
|
||||
![]()
Cũng mong là như vậy.Nhưng nếu vậy thì đâu còn là Xã Hội nữa...
Lần sửa cuối bởi LAO HAC; 25-03-11 lúc 11:35 PM |
#6
|
||||
|
||||
![]()
Bài viết của Huynh hay lắm
![]() Đọc xong...giựt mình... Đúng là lòng tốt không đúng chỗ sẽ có tác dụng ngược lại ![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]()
Thế thôi, PL đi tu đây... chứ sống mà cứ soi len lén, ngó thầm thì... chết sướng hơn...
|
#8
|
||||
|
||||
![]() Quote:
Có lẽ 4 với 22 cùng suy nghĩ ( Phải chăng cùng cung hoàng đạo nên có nhiều cái tương đồng ???) 4 tin vào luật nhân quả , những người như thế thì trước sau cũng không có kết quả tốt .Nếu chỉ vì như thế mà lòng tốt bị giảm đi vì những nghi kỵ của chính mình thì liệu đến khi cần phải ra tay mình còn đủ nhiệt hay không ??? Hay chính mình cũng nghi ngờ cả việc làm của mình Vụ động đất của Nhật vừa qua đã làm cả thế giới kinh ngạc vì không có cảnh cướp bóc hôi của .Bởi vì sao ??? Vì trong ý thức hệ của người Nhật thì " trách nhiệm với cộng đồng là đặt lên hàng đầu " Bao giờ cả thế giới được như người Nhật thì họa chăng mới hết những hạng người lợi dụng lòng tốt của người khác |
#9
|
|||
|
|||
![]() Quote:
|
#10
|
||||
|
||||
![]()
Ai mà cũng có lòng tự trọng thì XH này còn chuyện chi để nói nữa đâu 22
![]() Haizzz càng nghĩ thì càng chán nhỉ , thôi thì mình cứ mãi là mình sống không thẹn với lòng là OK ha ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |