Cô trả lại thanh danh cho cháu
..."Cháu biết cô có lòng tốt muốn giúp đỡ cháu , muốn cháu có cuộc sống yên ấm hạnh phúc. Nhưng cô hoàn toàn không hiểu về cuộc sống của cháu khó tránh khỏi việc cô đánh giá theo cảm tính . Cô sao có thể hình dung ra những uất ức mà cháu đã phải hứng chịu . Trước đây và cả bây giờ cũng vậy .
Vì sao cô bảo cháu là hằn học ...
Cháu cũng không đồng tình với cách làm chửi bới của mình . Nhưng cô ạ , cô là giảng viên khoa tâm lý , cô thừa hiểu khi tâm lý thường xuyên bị kích động mạnh con người ta sẽ mất kiểm soát . Thời gian qua cháu cũng đã được điều trị trong bệnh viện tâm thần .
Cháu rất kính trọng cô , nhưng cô đã phán xét vào đời sống riêng tư của cháu một cách không toàn diện .
Nếu cô nghĩ rằng cô đúng . Thì cô ạ , sự việc của cháu vẫn còn mang nhiều uất Ức và tiêu cực . Cô hãy giúp cháu cho ổn thỏa vì hai lý do :
1 . Cháu được giải quyết ổn thỏa từ đó không còn tiêu cực mà chửi bới ...
2 . Cô tích được phúc Đức cho cô thỏa lòng bác ái , đúng đạo thánh hiền
Còn nếu cô cho rằng cô không rảnh mà lo chuyện bao đồng thì cô phải rút lại lời nói đã nói cháu hằn học ...
Vì lời cô nói khiến cả đời cháu day dứt .
|