NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Khoảng trời tĩnh lặng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 09-01-21, 03:57 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 414
Thanks: 611
Thanked 1.050 Times in 303 Posts
Mặc định Khoảng trời tĩnh lặng

KHOẢNG TRỜI TĨNH LẶNG
(Bài họa)

Đìu hiu gió lạnh thổi lưng đèo
Phẳng lặng sông dài khách vắng teo
Tiếng thảm thương hoài khan giọng cuốc
Đời trôi dạt mãi tủi thân bèo
Vang rền bất chợt hồi chuông điểm
Vẳng lại vô thường nhịp mõ gieo
Gột rửa kinh cầu tâm muốn tịnh
Thuyền nương bến đỗ gác tay chèo


TruongVu
9-1-2020

HOÀNG HÔN CỦA LÁ
(Bài Xướng)

Quạnh quẽ hoàng hôn xám nửa đèo
Chân trời tím lịm cảnh buồn teo
Bờ lam quánh lại ơ thờ củi
Nước đỏ ngầu lên rã rượi bèo
Bạc bẽo thời gian vần nhớ gửi
Mơ màng kỷ niệm chữ sầu gieo
Ngàn xanh lặng lẽ nuôi mầm sống
Dỗ mộng vàng phai thổn thức chèo!

Nguyên Xuân
27/2/2020

Lần sửa cuối bởi Vũ Trường; 09-01-21 lúc 05:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Cá chuồn (11-01-21), Hà Lam Thủy (12-01-21), nguyenxuan (10-01-21), Nhím con (11-01-21), Thành Phạm (05-05-21), Trần Thành (15-01-21)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...