NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Biến đổi khí hậu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 30-09-24, 03:59 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Biến đổi khí hậu

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Cứ ngỡ Thuỷ thần đã hết ghen
Ngờ đâu bão nổi gió mưa lèn
Bao dòng thác bạc tuôn màu đỏ
Một dải non vàng nhiễm sắc đen
Quái dữ vòng tay vùi nát của
Dòng sâu được thể cuốn trôi phèn
Nương đồng lắng đọng phù sa mới
Chỉ có con ngưởi chẳng được yên!

Nguyên Xuân
30/9/2024

Bài hoạ của tác giả Ngọc Duyên

THỦY THẦN NHỚ NHÉ

Sơn tinh cố thủ Thủy thần ghen
Vẫy gió hò mưa gắng gượng lèn
Kéo lũ vùng sâu chèn kẻ khó
Trôi màu ruộng trũng nhấn dân đen
Non vàng vạn thuở nào lo bão
Thác bạc ngàn năm chẳng nhuốm phèn
Mặc có kêu gào hay nổi loạn
Dăm ngày hóa kiếp lại bình yên.

TC Ngọc Duyên
30/09/2024

Bài hoạ của tác giả Tuyết Liên Lan

THỦY THẦN GIẬN

Xa nhà mất vợ Thủy thần ghen
Đẩy bão làm mưa gọi gió lèn
Nước kéo cây về chèn sắc đỏ
Dòng tràn đất sạt nhuốm màu đen
Ngàn năm lũ lụt vùi trôi của
Vạn kiếp thiên tai cuốn bỏ phèn
Lắng đọng phù sa sau thảm cảnh
Dân mình khổ cực chẳng lòng yên.

30/09/2024
Tuyết Liên Lan
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (10-10-24)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...