NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Thơ đồng tác giả - Nguyệt Viên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 02-07-10, 11:49 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.978
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định Thơ đồng tác giả - Nguyệt Viên

Biển và trăng

Có bao giờ em thao thức cùng trăng
Giữa bốn bề những cồn cào cơn sóng
Trăng mười tám dẫu chẳng tròn thơ mộng
Vẫn sắc vàng làm biển mãi cuồng si (CC)

Vẫn hằng đêm nghe sóng biển thầm thì
Bãi cát dài trải lòng người yêu trẻ
Trăng mười tám có vẫn còn thỏ thẻ
Sóng biển ơi, cứ vỗ nhẹ vào lòng (TTOL)

Ta thả hồn lướt nhẹ những tầng không
Chợt thấy mình đang lạc vào tiên cảnh
Ánh trăng yêu dường như đỏng đảnh
Mượn làn mây chơi cút bắt, trốn tìm (CC)

Buồn không em, sao cứ mãi lặng im
Anh tự hỏi mình, hỏi trăng, rồi hỏi sóng
Đêm lặng lẽ chìm sâu vào vô vọng
Trăng vỡ oà, sóng khắc khoải tìm nhau (RG)

Nguyệt viên đêm 01/07/2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
CM4Q (24-10-10), hoabeodai (15-03-12), Nhím con (02-07-10), phale (02-07-10), Songlam (16-04-11), viet tam (02-07-10)
  #2  
Cũ 02-07-10, 12:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Cá chuồn Xem bài viết
Biển và trăng

Có bao giờ em thao thức cùng trăng
Giữa bốn bề những cồn cào cơn sóng
Trăng mười tám dẫu chẳng tròn thơ mộng
Vẫn sắc vàng làm biển mãi cuồng si (CC)

Vẫn hằng đêm nghe sóng biển thầm thì
Bãi cát dài trải lòng người yêu trẻ
Trăng mười tám có vẫn còn thỏ thẻ
Sóng biển ơi, cứ vỗ nhẹ vào lòng (TTOL)

Ta thả hồn lướt nhẹ những tầng không
Chợt thấy mình đang lạc vào tiên cảnh
Ánh trăng yêu dường như đỏng đảnh
Mượn làn mây chơi cút bắt, trốn tìm (CC)

Buồn không em, sao cứ mãi lặng im
Anh tự hỏi mình, hỏi trăng, rồi hỏi sóng
Đêm lặng lẽ chìm sâu vào vô vọng
Trăng vỡ oà, sóng khắc khoải tìm nhau (RG)

Nguyệt viên đêm 01/07/2010

Thật là xướng họa tài tình. Cảm ơn các tác giả đã cho ra đời bài thơ về Biển thật hay.
Chúc cho các tác giả tiếp tục cộng tác để sản xuất thêm nhiều tác phẩm nữa nhé!

p/s: Cảm ơn chatbox.
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (02-07-10), CM4Q (24-10-10), hoabeodai (15-03-12), Songlam (16-04-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:32 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...