NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Y Học Thường Thức > Sức Khỏe Giới Tính
Nạp lại trang này Con đường dẫn đến thành Rome

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 15-08-10, 12:54 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định Con đường dẫn đến thành Rome

Đa phần đàn ông luôn nghĩ: Con đường để đến thành Rome là con đường độc đạo. Nhất thiết phải dùng xe, pháo mới đến được. Thực tế, hoàn toàn trái ngược. Xe pháo thật sự rất khó mang lại hiệu quả cao như mong muốn. Nhưng do thành Rome luôn có những màn cổ vũ quá nhiệt tình khi có người gần đến cửa thành. Và thế là: Bé cái nhầm!

Không phải xe pháo hoành tráng sẽ mang lại kết quả trên cả tuyệt vời. Một thực tế không thể chối cãi là nó có tác dụng hơn nếu hội đủ chuẩn, nhưng không vì thế mà nói : Nó hoàn toàn làm được điều mong đợi.

Xét về tâm lý, đàn ông có thể làm chuyện ấy mà không yêu. Nhưng với phụ nữ thì ngược lại. Yêu mới cảm thấy thoải mái khi nhập cuộc. Đàn ông cởi mở với tình dục còn phụ nữ, họ chờ đợi chứ không phải không có nhu cầu. Ở đây, KHT đề cập đến đa số không loại trừ PN bất kỳ quốc gia nào, có chăng khác biệt là ở cách nhìn và VH mà họ tiếp thu.

Với cả đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh, họ luôn có nhu cầu này. Chỉ ngoại trừ một số cá thể có vấn đề về tâm sinh lý mới thản nhiên tuyên bố: Không hề quan trọng. Xu hướng của đàn ông đa số khi lâu ngày tù túng có thể tìm cách thỏa mãn với nhiều loại đối tượng. PN thì sức chịu đựng cao hơn và thường hướng sự mong đợi vào người mình yêu thương. ( Tất nhiên, nếu PN xem hay đọc sách báo, phim ảnh 3X thì ham muốn cũng trỗi dậy)

Quay lại chủ để thành Rome.

Hiện nay, một số người cho là điểm G ở PN không có mấy tác dụng. Tôi hoàn toàn phản đối quan điểm này. Cái thiếu sót của họ là không hiểu được tâm lý, không đo và cảm nhận đúng thời gian với từng loại PN. Đa phần PN thích được khởi động kỹ, thích được nuông chìu vuốt ve. Các điểm trên cơ thể mang lại sự thư giãn không phải ai cũng giống ai. Thời gian khởi động của mỗi người mỗi khác.

Tất nhiên, một phần thiểu số PN không có cảm giác ở điểm này nhưng số đông thì có. Vấn đề là chưa đạt đủ kích thích để sự trương nở đến cực đại và các dây thần kinh chưa đạt đủ độ căng để rung lên. Đo được thời gian, nắm được tâm lý là chìa khóa cho điểm này.

Một điều không thể chối cãi là âm vật. Điểm hội tụ trên 80.000 dây thần kinh. Biết cách tấn công điểm này thì rung cảm còn mãnh liệt hơn cả dùng xe pháo.

Còn tiếp ( Máy hết pin nên tạm dừng )
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (15-08-10), CM4Q (27-08-10), Doc_Hanh (05-05-11), DR MINH (15-08-10), Nhím con (16-08-10)
  #2  
Cũ 15-08-10, 01:48 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Con đường đến thành Rome của anh KHT có vẻ rối rắm quá nhể. Nói gì thì nói muốn đi đến đâu thì cũng cần có xe pháo tốt, xăng nhớt chuẩn bị đầy đủ. Nhưng để có 1 chuyến đi được hài lòng và thăng hoa thì dọc đường cần phải có những khóm hoa hồng ngát hương và đầy màu sắc, bướm vờn khoe sắc,chim hót líu lo. Và cần nhất là người đi cùng phải là người có tâm hồn đồng điệu , chia sẻ những cung bậc du dươnh của hành trình đến La Mã!
Một chuyến đi cùng với 1 người bạn đường khô khan, nóng nảy, ích kỷ thì tốt nhất em xin đi 1 mình cho nó lành.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....

Lần sửa cuối bởi Bụi đường; 15-08-10 lúc 01:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
CM4Q (27-08-10), Doc_Hanh (05-05-11), DR MINH (15-08-10), kehotro (15-08-10), Nhím con (16-08-10)
  #3  
Cũ 15-08-10, 02:41 PM
DR MINH DR MINH đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.270
Thanks: 2.315
Thanked 4.607 Times in 1.203 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bụi đường Xem bài viết
Con đường đến thành Rome của anh KHT có vẻ rối rắm quá nhể. Nói gì thì nói muốn đi đến đâu thì cũng cần có xe pháo tốt, xăng nhớt chuẩn bị đầy đủ. Nhưng để có 1 chuyến đi được hài lòng và thăng hoa thì dọc đường cần phải có những khóm hoa hồng ngát hương và đầy màu sắc, bướm vờn khoe sắc,chim hót líu lo. Và cần nhất là người đi cùng phải là người có tâm hồn đồng điệu , chia sẻ những cung bậc du dươnh của hành trình đến La Mã!
Một chuyến đi cùng với 1 người bạn đường khô khan, nóng nảy, ích kỷ thì tốt nhất em xin đi 1 mình cho nó lành.
Đi một mình chi cho nó phí vậy trời!
Ko có thì tìm cho có, không có xe pháo tốt thì tìm xe pháo tốt, hoa là cành thì ăn thua mình đầy chứ.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to DR MINH For This Useful Post:
Bụi đường (15-08-10), Doc_Hanh (05-05-11), kehotro (15-08-10)
  #4  
Cũ 15-08-10, 06:29 PM
Bụi đường Bụi đường đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Sài Gòn City
Bài gửi: 3.060
Thanks: 9.271
Thanked 12.738 Times in 3.003 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi DR MINH Xem bài viết
Đi một mình chi cho nó phí vậy trời!
Ko có thì tìm cho có, không có xe pháo tốt thì tìm xe pháo tốt, hoa là cành thì ăn thua mình đầy chứ.
Kakakaka....Đốc tờ Minh nói chí lý, không có thì cứ tìm cho có....Mua cái xe này chạy không ngon thì đổi chứ tội gì cứ chạy mãi. Nhưng ngặt nỗi phụ nữ hình như bị cái "nghĩa" cái "tình" mà khó thay đổi, nhất là phụ nữ châu Á. Đàn ông thì dễ rồi, có gì vẫn còn được XH nhân nhượng hơn. Bất công vậy đó.
Signature: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi....
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Bụi đường For This Useful Post:
Doc_Hanh (05-05-11), kehotro (15-08-10), phale (26-08-10)
  #5  
Cũ 26-08-10, 09:18 AM
Avatar của LangTuDocHanh
LangTuDocHanh LangTuDocHanh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Sài Gòn.
Bài gửi: 7
Thanks: 1
Thanked 14 Times in 6 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LangTuDocHanh
Mặc định

làm gì có chuyện bất công ở đây? chẳng qua Bụi Đường cảm thấy vậy thôi chứ a Minh nói vậy thì....rõ quá rồi còn gì.
Signature:
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm
Thơ Thanh Tâm
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to LangTuDocHanh For This Useful Post:
Doc_Hanh (05-05-11), kehotro (26-08-10), phale (26-08-10)
  #6  
Cũ 03-05-11, 11:46 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Đường nào cũng dẫn đến thành Rome nhưng mỗi người đều có cách khác nhau. Có người dùng xe pháo đánh thẳng trung lộ, mặt giáp mặt công thành. Có người dùng kỳ binh đánh vu hồi, du kích. Nhưng thật sự thành công hay không lại phụ thuộc vào tâm lý của binh sĩ trong thành! Thời gian để khởi động cuộc chiến rất khác nhau, hay thay đổi theo không gian và thời gian, nhất là sự thay đổi không thể lường trong 24 tiếng của thành Rome. Cũng một người giữ thành nhưng sáng khác, trưa khác, chiều và tối khác, hôm nay khác, ngày mai khác => phải biến vạn biến thì mới thâm nhập vào thành được
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Doc_Hanh (05-05-11), phale (04-05-11)
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:36 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...