NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Vũ Trường & Quê Hương

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
  #1  
Cũ 11-07-20, 08:16 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Vũ Trường & Quê Hương

HẢI PH̉NG ĐẤT MẸ




Con về phố cảng ngắm trời trong
Phượng vĩ hoài mơ sắc Hải Pḥng
Giữ trọn t́nh quê hằn nỗi nhớ
Hôn thầm đất mẹ thỏa niềm mong .


TruongVu
Tháng 10-2015
Trả lời với trích dẫn
  #2  
Cũ 11-07-20, 08:20 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

NHỚ MÙA LÚA TRỔ


Đắm đuối niềm thương cơn hạ vũ
Cồn cào nỗi nhớ ngọn thu phong
Bao mùa lúa trổ tṛn câu hát
Tiếng vạc bay qua bỗng giục ḷng .

TruongVu
27-10-2015
Trả lời với trích dẫn
  #3  
Cũ 11-07-20, 08:21 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

VŨ ĐIỆU HOÀNG HÔN



Tầng không én liệng khung trời vỡ
Băi cát thông reo ngọn sóng cồn
Bản nhạc ngân nga ḥa tiết tấu
Quê ḿnh vũ điệu lúc hoàng hôn .

TruongVu
29-10-2015
Trả lời với trích dẫn
  #4  
Cũ 11-07-20, 08:24 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

NỖI NIỀM THA HƯƠNG

Xuôi ḍng nước biếc chảy về đâu
Có khách tha hương chạnh nỗi sầu
Nhớ rặng tre ngà con xóm nhỏ
Thương làn gió nhẹ cánh buồm nâu
Êm nồng cổ nhạc ngân dài tiếng
Ngọt đẫm tà dương phủ tím lầu
Chỉ mới hôm nào nay cách trở
Vơi đầy kỷ niệm măi hằn sâu .

TruongVu

Tháng 11-2015
Trả lời với trích dẫn
  #5  
Cũ 11-07-20, 08:27 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

Hoa đào hé nụ gió đùa quanh
Cảnh sắc ban mai trải đất lành
Rực rỡ xuân về say nắng mật
Tưng bừng én liệng giỡn trời xanh
Cung đàn thánh thót âm ḥa khởi
Bản nhạc du dương mộng kết thành
Rộn ră bà con chào đón tết
Mê hồn điệu hát tiếng cười thanh.

TruongVu
Trả lời với trích dẫn
  #6  
Cũ 11-07-20, 08:29 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

NGHĨA T̀NH ĐẤT NƯỚC


Muôn đời nợ nước trả t́nh dân
Sẵn chí xông pha tổ quốc cần
Ngực ưỡn sơn hà thu một mối
Lưng gồng vũ trụ xẻ vài phân
Nh́n non thượng đỉnh trời xanh ngắt
Rẽ sóng trùng dương vệt sáng ngần
Bản nhạc hùng ca rền tiết tấu
Con người Đất Việt tiếng ḥa ngân .


TruongVu

Tháng 11-2015
Trả lời với trích dẫn
  #7  
Cũ 11-07-20, 08:33 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

NHỮNG NGƯỜI TIÊN LĂNG ĐI BIỂN

Sóng giỡn trùng khơi trải nắng vàng
Khung trời biển biếc rẽ chèo ngang
Dong thuyền thả lưới câu ḥ sảng
Quẫy nước guồng mây đợt cá choàng
Một dải sơn hà say đỏ ráng
Bao tầng vũ trụ chở đầy khoang
Ḥa chung người Tiên Lăng
Nhịp khúc ḥa ngân vọng xóm làng .

TruongVu
Tháng 8-2015
Trả lời với trích dẫn
  #8  
Cũ 11-07-20, 08:41 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

VỌNG LẦU


Mỗi tối nôn nao đứng vọng lầu
Chim hùa réo rắt nhạc buồn thâu
Nh́n trời cảnh cũ mênh mông khẳm
Khép cửa trăng non ủ rũ sầu
Gác trọ im ĺm câu nói ngẫu
Cung hằng vắng vẻ bóng người đâu
Thương về mái ấm ḷng xao động
Kết những ngôi sao cẩm tú cầu .

TruongVu
4-12-2015
Trả lời với trích dẫn
  #9  
Cũ 11-07-20, 08:58 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

XUÂN VỀ


Xuân ngời rực rỡ ngọn x̣e bông
Nắng níu đường xưa mẹ ẵm bồng
Văn cảnh làng quê chim tấu nhạc
Ru t́nh xứ sở gió vờn thông
Màu xanh măi nhuộm từng con sóng
Trái ngọt hoài mơ những cánh đồng
Đất hứa ta về Tiên Lăng ngự
Phương trời thấp thoáng buổi đ̣ đông .



14-1-2016
Trả lời với trích dẫn
  #10  
Cũ 11-07-20, 09:05 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

TIÊN LĂNG MÙA HOA

Hương đồng gió nội mùa hoa nở
Đẹp lắm quê ḿnh gọi đất Tiên
Những mẹ trồng khoai em cấy lúa
Ḥa ngân tiếng hát trẻ ngoan hiền .



15-9-2015
Trả lời với trích dẫn
Trả lời


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:06 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.