NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Kiếp tằm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 27-10-24, 10:22 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định Kiếp tằm

KIẾP TẰM

KIẾP phải giao tình giữ mộng xuân
SINH trong hạ giới rõ duyên phần
RA nhìn tứ hải, trần gian rộng
THẾ sự đau, vào ngóng ngũ vân
BIẾT đẹp sông đời hồn chữ thắm
LÀ sâu mặt đất dải thu ngần
TẠI tâm khoáng đạt nhiều mơ tưởng
ĐÂU ngại đông sầu chẳng phí thân!

Nguyên Xuân
18/12/2019

Bài hoạ của tác giả Ngọc Duyên - Đặng Thị Châu

KIẾP TẰM

Kiếp đã an bài tạc nét xuân
Sinh ra hưởng trọn được nguyên phần
Ra nhòm bóng nguyệt , duyên tình lỡ
Thế vận buồn, ngồi ngắm ánh vân
Biết khoảng ngày son đời sáng rạng
Là khu cảnh đẹp dáng tươi ngần
Tại mang trí lớn nên hoài tưởng
Đâu chịu khom mình rệu rã thân.

TC Ngọc Duyên - CM77
5/10/2024

Khoán thủ (câu 116) - Văn tế thập loại chúng sinh
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...