NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Gió Bụi 49
Nạp lại trang này Xuân Thắm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 13-02-16, 10:00 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định Xuân Thắm


XUÂN THẮM

Gió khẽ lay cành nảy lộc xuân
Đàn tơ rắc nhịp ngỏ ân cần
Mai xòe dõi nắng âm thầm mộng
Pháo nổ vang trời rộn rã ngân
Ước nguyện tròn duyên tình thảo chữ
Mừng vui tốt phận nghĩa ươm vần
Hương đào hé mở làn mây quyện
Sắc trải tươi hồng rực rỡ sân.

Gió Bụi
02112016
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (15-02-16), Huyền Minh (29-02-16), phale (29-02-16)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:13 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...