![]() |
|
![]() |
#1
|
||||
|
||||
![]()
Gửi đến những người đã và đang miệt mài bên giáo án để dạy dỗ từng lớp học trò nhỏ được lớn khôn.
Gửi đến những người dù không là thầy, cô giáo nhưng đã khuyên răn, chỉ bảo em hết lời, để em có thể tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đặc biệt hơn, gửi đến cô 4Q, cô PL, thầy Nhím với tất cả lòng trân trọng. Cơn gió nào vội vã lướt chiều nay Để con thấy tóc Thầy lay sợi trắng Tự nhủ lòng, có lẽ là bụi phấn Mà sao lòng nghẹn ngào thế, tôi ơi! Xuân Hạ bao mùa rồi cứ mãi lặng trôi Từng lớp học trò qua đi, còn riêng Thầy ở lại Vẫn phấn trắng, bảng đen...dòng đời trôi mãi... Có lúc con tìm về cúi nhặt ký ức xưa Nhành phượng đỏ đong đưa Dáng Thầy gầy bên cửa Niềm thương nói mấy cho vừa!! Câu thơ vụng con viết một tối mưa Gói trong đó những tình xưa đã cũ Những nghĩa ân bao mùa con ấp ủ Sao viết mãi chẳng tròn yêu kính, hỡi Thầy ơi!! Thời gian này, mi hãy chậm chậm thôi Để ta tìm về bên dáng gầy năm ấy Để sợi tóc Thầy xanh như xưa ta vẫn thấy Để khoanh tay cúi đầu, nhõng nhẽo gọi "Thầy ơi"!! =HK= |
#2
|
||||
|
||||
![]()
Nhân dịp 20/11, cho phép Cá được gửi tới tất cả các Thầy, Cô của lớp thơ NV nói riêng và toàn thể các Thầy, Cô trên toàn thế giới nói chung lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
QUA ĐÒ
(Kính tặng các thầy cô) Lặng nhìn bụi phấn bay bay Lòng xôn xao thấy thương thầy, thương cô Chúng em từ thuở ấu thơ Tập viết, tập đọc i, tờ, ê, а... Lòng thầy cô thật bao la Đỡ nâng, chỉ bảo, thiết tha, dịu dàng Xuân qua, Hè tới, Thu sang Giúp chúng em được hành trang vào đời Ước mơ lớn - giữa cuộc đời Bao năm tháng vẫn là người bôn ba Nhà thầy, cô có bao xa Bao nhiêu bạn đã ghé nhà thăm chơi? Cuộc đời vất vả ngược xuôi Gạo, tiền, cơm, áo cốt nuôi lấy mình Em chưa trả hết ân tình Cao xanh bắt tội phải thành giáo viên Để rồi giáo án đêm đêm Để rồi trang sách ngẫm nghiền nhân sinh Cũng vì nặng một chữ tình Chuyến đò nặng phải gồng mình đưa qua Chiều nay bụi phấn nhạt nhòa Nhớ xưa mình cũng đã qua... chuyến đò. Cam Ranh, tháng 11-2008 |
#4
|
|||
|
|||
![]()
Khách xin gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn đến những người Thầy nhân dịp 20/11. Xin chúc các Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe, đào taọ được những thế hệ học trò tài năng. Kính chúc Thầy Cô vạn an.
|
#5
|
|||
|
|||
![]()
Cảm ơn lời chúc và bài thơ viết về thầy cô nhiều tình cảm của HC nhé.
PL cũng kính chúc các thầy cô trên NV cũng như các thầy cô khác nhiều niềm vui trong ngày tôn vinh các nhà giáo này. Kính chúc các thầy cô nhiều sức khỏe đễ dìu dắt các lớp học trò cập bến bờ tri thức! |
#6
|
||||
|
||||
![]()
Thanks HK đã mở topic này
Thanks bài thơ và tấm lòng của HK dành cho 4 nhưng 4 xin gởi tất cả tình cảm đó lại cho Thầy Bcdt , người sáng lập ra CM , người đã truyền thụ , và hết lòng dẫn dắt 4Q cũng như các huynh đệ tỷ muội không những chỉ trong thơ mà cả trong các ứng xử đối đãi giữa người và người Dù là sân chơi ảo , 4Q cũng gởi đến Thầy lời tri ân nhân ngày 20/11 Sẵn đây , 4Q chúc cho Sư Thúc ,Chị HHL , Anh VMT... những ai mang trên vai trách nhiệm "trồng người " cao cả này mãi được nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp |
#7
|
||||
|
||||
![]()
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11,LH xin gửi đến Thầy Cô trong dd nguyetvien cũng như trong cuộc sống đời thường lời chúc sức khỏe và thành công...
![]() Bao trò hội ngộ về đây Hồng sâm xin kính dâng Thầy bctd ![]() Hương sen một bó mang về Xin dâng gởi đến Pha lê Cô..nàng ![]() Bên đây Tứ Quái nhìn sang Hồng tươi sắc thắm ngập tràn hương yêu ![]() Nhím con gai cũng đã nhiều Làm chai OX (xo)phiêu diêu đất trời ![]() ===Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2010===
Lần sửa cuối bởi LAO HAC; 19-11-10 lúc 11:20 PM |
#8
|
||||
|
||||
![]()
Hì ...thấy hoa hồng đẹp nói là tặng Quái , nên chạy vô rinh về .Hiiiiiiiiii Thanks LH nghe
![]() ![]() ![]() Còn lời chúc 20/11 thì Quái xin dâng lên Thầy |
#9
|
|||
|
|||
![]() |
#10
|
||||
|
||||
![]() Quote:
![]() ![]() ![]() Cảm ơn LH nhiều nhiều nha !... ![]() |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |