Chủ đề: Tương tư khúc
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 16-05-11, 01:17 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

EM ĐĂ LỚN

Em nằm nghe kể chuyện
Tóc xơa phủ trên giường
Nhớ lại ngày xưa ấy...
Khi anh gầy giơ xương.

Nhớ lúc, anh làm quen
Riêng em lấy làm lạ
Người ǵ ngây ngô quá!
Lấp ló dưới cây bàn

Một buổi chiều miên man
Ta cùng nhau sánh bước
Hoa, nắng về cùng lượt
Một t́nh yêu huy hoàng

Đến nay, em đă lớn...
Là mẹ của đàn con
Là vợ hiền dâu thảo...
Áo dài mơ chẳng c̣n...

Ngồi cười chuyện mít ổi
Thư có gởi kèm theo
Cũng bởi anh hay ghẹo
Em mít ướt như mèo!
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd

Lần sửa cuối bởi Phiêu Dao; 16-05-11 lúc 01:31 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (16-05-11), Nhím con (16-05-11), phale (16-05-11), Sa Thạch (16-05-11)