Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 27-12-21, 10:57 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

CON ĐƯỜNG HƯ ẢO
(Bài xướng)

Giọt nắng qua thềm giỡn bóng cây
Ḿnh ta ở lại giữa hao gầy
Đâu c̣n những buổi mờ sương khói
Đă hết bao chiều lộng gió mây
Kẻ mộng tâm vàng rung dăi áo
Người đem mỡ trắng quẹt chân mày
Con đường kết mộng càng hư ảo
Để khách tang bồng hụt hẫng vây.

VMT - 20/06/2016


ÁC MỘNG
(Bài họa)

Em hóa linh hồn nấp bọng cây
Ngàn sâu đục rỗng xác thân gầy
Tâm vàng bọc giấy mà trêu mọt
Cật đỏ tô bùn lại giỡn mây
Né quỷ đôi lần phơi trắng mỡ
Vờn ma lắm lúc chạy xanh mày
Nại Hà khản giọng ai người cứu?
Hỏa ngục bây giờ khắp nẻo vây.

Thanh Nguyệt – 20/06/2016
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)