Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #205  
Cũ 12-01-12, 07:21 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

194.



VÀO ĐÔNG

Se trời phơn phớt buổi giao mùa
Ḷng đượm bồi hồi vọng chuyện xưa
Chút nghĩa c̣n không e dạ vắn
Bao t́nh vẫn thắm lén tim lùa
Thức thao một nỗi lời ngon ngọt
Lưu luyến đong t́nh tiếng dạ thưa
Đă thấy em về trong giá lạnh
Nên ḷng ấm lại giữa chiều mưa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-01-12)