Quote:
Nguyên văn bởi CM4Q
Vào góc nhỏ của banmaixanh thấy bài thơ Trăng hay quá, nên 4Q lượm nhanh vài chữ làm quen . Chúc BMX mãi vui ở vườn trăng nha
Ánh trăng lẻ loi...
Trăng lặng lẽ nửa vành nghiêng đợi
Để mảnh kia lặng với sông dài
Vì sao phải bẻ làm hai
Chia đôi cả khối hình hài yêu thương
Ai có hiểu đoạn trường của Nguyệt
Hồn bốn mùa bão tuyết bủa giăng
Cô đơn ở chốn cung hằng
Võ vàng đợi ánh sao băng khóc thầm
Ôm trọn mối tình câm một nửa
Để hương yêu lần lựa qua thềm
Gió trời ru mãi khúc đêm
Sông thương lại cuộn êm đềm trong tim
Sao cứ mãi đi tìm mỏi mệt
Nửa kiếp đời thêu dệt mơ hoang
Để khi thức giấc bàng hoàng
Thương mình nửa mảnh trăng vàng lẻ loi...
QN
30/6/2011
|
Trăng nghiêng soi bóng hững hờ
Ai còn thao thức, hồn thơ bềnh bồng
Nửa vui trăng gửi tặng sông
Nửa buồn giữ lại, nghe lòng chơi vơi
Ai vớt mảnh trăng rơi đêm ấy
Để bây giờ biết mấy vấn vương
Trăng ơi, một cõi vô thường
nửa tình vụn vỡ, nửa thương nhạt nhòa
đêm buồn sương trắng phôi pha
hững hờ một mảnh trăng ngà nghiêng treo
ui, mình cám ơn bạn đã ghé họa thơ với mình
thơ bạn hay quá, mình rất thích