HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
Hạnh phúc đến từ điều đơn giản
Cho thật nhiều nhận chẳng là bao
Cơn gió nhẹ lòng ta thổn thức
Tách trà thơm hương toả ngạt ngào
Hạnh phúc lạ những gì ta mất
Cho bao điều nhân nghĩa bao dung
Dùng vô ngã thứ tha bản ngã
Lặng không gian mây nước tương phùng
Tách trà đạo nhẹ lòng thanh thản
Xoá ưu phiền kiếp nợ trả vay
Làn khói toả tâm bình an lạ
Chiều bâng khuâng chim hót sum vầy
Ly trà nóng ta mình thưởng thức
Uống vượt sầu bao nỗi trái ngang
Tròn duyên nợ biển Đông tát cạn
Quên âu lo trăng gió mây ngàn
NQ
04/8/2021
|