Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 27-12-21, 11:00 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

KƯ ỨC TUỔI THƠ
(Bài xướng)

Một lũ phanh trần bắn chỉ thiên
Trời trưa nắng nực đủ gây phiền
Ngăn thù giữ nước chơi tṛ ảo
Đắp ổ thưng nhà tạo cơi tiên
Đám cỏ t́m hoa rồi bện nhẫn
Vườn rau vặt lá những thay tiền
Ḍng quay kỷ niệm theo ngày tháng
Bỗng ngập tâm hồn... tuổi ấu niên.

VMT 18/08/2016


BAO GIỜ QUAY LẠI NGÀY XƯA?
(Bài họa)

Ngoài đồng lũ trẻ giỡn binh thiên
Gợi thuở thơ ngây chẳng muộn phiền
Cánh phượng pha màu đem ủ bướm
Dây b́m thả mộng giả làm tiên
Hồn nhiên giấc ảo bên bờ giậu
Thánh thiện hồn non cạnh khóm tiền
Ngoảnh mặt nghe ḷng nao kư ức
Đêm thầm tóc bạc buổi trung niên.

Thanh Nguyệt – 19/08/2016

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)