NGUỒN THƠ
Lượm trăng thu bỏ túi rồi
Thi nhân có đặng nhét nhồi nên thơ
Vai rung gió cứ giả vờ
Nhịp tim loạn xạ Ơ hờ bút nghiêng
C̣n đâu trăng để làm duyên
Trào dâng cảm xúc nối liền thơ ca
Ánh sao tự nhiên lại già
Rung rung nàng nói ta là thơ đây
Chàng đông vỗ tay khen hay
Hoa lá xúm xít bay nhảy hát ḥ
Đời thơ là chuỗi tự do
Nhốt trăng vạn vật c̣n đó kia mà
Thi nhân sực tỉnh à ha
Một tiếng động nhỏ cũng phà ra thơ
Cớ ǵ ngồi đó mà chờ
Trăng treo thả mộng lững lơ bút tà
Lần sửa cuối bởi diemhuyen; 22-05-12 lúc 03:37 AM
|