Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #102  
Cũ 07-12-11, 03:22 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


94.
T̀M

Ngơ ngẩn t́m ai giữa bóng trăng
T́nh mơ trải khắp chẳng thèm giằng
Ở đây nhung nhớ nào ngăn được
Nơi ấy vô t́nh có biết chăng
Ngồi gốc cây đa thương chú Cuội
Dựa thềm nguyệt điện nhớ cô Hằng
Ḷng này khắc khoải v́ ai đó
Dẫu biết chỉ là khói bụi giăng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11), phale (07-12-11)