Chủ đề: Nỗi Buồn Cô Lữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 25-09-10, 11:06 AM
Avatar của HOANG QUAN
HOANG QUAN HOANG QUAN đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Đến từ: VÔ T̀NH CỐC
Bài gửi: 144
Thanks: 44
Thanked 442 Times in 143 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Nỗi buồn Cô Lữ

Nỗi buồn của ai dài rộng quá
Trĩu câu thơ nặng tấm t́nh người
Men kỷ niệm về trong ngày tháng cũ
Mỏi ṃn t́m một h́nh bóng xa xôi...

Nhớ nối nhớ bắc cầu qua muôn thác
Biết c̣n ai đứng đợi ngă ba sông
Nửa mảnh trăng hiền thao thức măi
Thơ cho ai ngập chất đầy ḷng...

PL
Nỗi ḷng Lữ Nhân

Tôi lữ nhân nữa đời đau khổ ...
Mănh t́nh si nhớ măi không nguôi ...
Bởi lầm tin nên người bội phăn ...
Nên ngồi đây gặm nhắm t́nh đời ...

Bởi quá yêu nên thành ngu dại ...
Lổi tại ḿnh biết trách chi ai ...
Mượn ḍng thơ cho ḷng vơi lại ...
Một niềm đau chát đắng u hoài ...

Hoàng Quân
Xin chào phale cám ơn bài thơ của bạn , HQ không dám múa ŕu qua mắt thợ nên mạo muội hoạ đáp lể thôi , chúc bạn cùng gia đ́nh cuối tuần an hỉ nha ...
Thân mến
Signature: LỐI RẼ T̀NH EM
Link nghe Online
Tác Giả : HOÀNG QUÂN -Nghệ sỹ Chung Tử Long Tŕnh bày
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HOANG QUAN For This Useful Post:
CM4Q (30-09-10), phale (25-09-10)