Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #260  
Cũ 30-01-12, 07:33 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


226. NHỚ

Lòng mình sao cứ nghĩ tận đâu đâu
Tình cũ duyên xưa vướng mãi sầu
Trăn trở hồn thương niềm luyến ái
Xót xa tim nhớ chuyện nương dâu
Ước mơ ngày cũ còn vương nét
Mong mỏi bây chừ đã nhạt màu
Đã biết lòng người hay tráo trở
Mà sao mình vẫn nhớ hoài nhau

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-01-12)