Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #254  
Cũ 30-01-12, 10:28 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Đầu năm Hansy mời bạn họa mở hàng cho vui


TÌNH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút tình tri kỷ lòng như nhất
Một cõi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
Hòa thơ khúc ấy mãi chờ mong

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 30-01-12 lúc 07:28 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-01-12)