882. MƯA THU
Những giọt mưa thu buồn hắt hiu
Lá vàng theo gió rụng rơi nhiều
Giấc mơ năm tháng dường tan biến
Cơi mộng canh trường bỗng tịch liêu
Thu đến cho ḷng thêm tiếc nuối
Xuân về để dạ măi đăm chiêu
Hoàng hôn buông thả màu sương khói
Mưa buốt màn đêm vọng tiếng tiêu ...
Thụy Du
THU HOÀI
Sầu vương cuối nẻo chạnh buồn hiu
Chấp chới ngoài song gió lạnh nhiều
Lữ khách chiêu hồn làn mộng mị
Tha nhân đồng vọng giọt cô liêu
Ước trường hồn mộng nồng si đắm
Mơ ngút tim đời đẫm tuyệt chiêu
Ḷng trải muôn phương t́m hạnh ngộ
Thoảng vào tâm khảm chút hoang tiêu
HANSY