Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #160  
Cũ 28-12-11, 09:25 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


150. MƯA TRÊN BIỂN VẮNG

Biển chiều mưa xuống trắng như mơ
Tiếng vọng dặt d́u đẹp tựa thơ
Màn nước xa xa rơi chắn góc
Cánh buồm thấp thoáng hiện lô nhô
Hồn đơn dạ buốt sầu giăng lối
Băi vắng ḷng hoang nghĩ vẩn vơ
Chốn cũ người xưa đà biệt dạng
Biển chiều mưa xuống trắng như mơ

HANSY



Lần sửa cuối bởi Hansy; 30-06-12 lúc 10:05 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-12-11), vancali96 (29-12-11)