Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #155  
Cũ 27-12-11, 02:39 PM
Avatar của thủy tâm
thủy tâm thủy tâm đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Đến từ: Tịnh tâm tiểu các
Bài gửi: 45
Thanks: 47
Thanked 240 Times in 45 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
[CENTER]

143.
VUI MÀ SỐNG

Vẫn biết gịng đời lắm đắng cay
Cũng vui với ngọn cỏ đùa lay
Trăm hương gió đuổi nḥa mờ mắt
Vạn sắc trăng xua nhạt úa mày
Danh lợi nổi ch́m như bóng nắng
Công khanh lên xuống tựa h́nh mây
Lạc quan ấy chính thần tiên dược
Trọn vẹn sao cho kiếp sống đầy

HANSY


Thói đời

Trần gian c̣n đó những chua cay
Con tạo sẵn bày lắm lá lay
Thân thiết gọi thưa huynh với đệ
Ghét ghen kêu réo tau rồi mày
Sáng c̣n kề cận như h́nh bóng
Chiều lại xa xôi tựa nước mây
Ngẫm chốn phù sinh nhiều bạc bẽo
Nghĩa nhân đong đếm biết sao đầy

thủy tâm

vào họa với huynh chút cho vui nè
Signature:
Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
Được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư không
....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to thủy tâm For This Useful Post:
Hansy (28-12-11), Nhím con (27-12-11), phale (27-12-11), vancali96 (28-12-11)