Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 20-03-11, 12:43 PM
Avatar của ntd
ntd ntd đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2011
Bài gửi: 529
Thanks: 1.445
Thanked 1.557 Times in 495 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi minhlatiennu Xem bài viết
T́nh Yêu C̣n Măi
Ngọc Tiên


T́nh yêu ơi!
Ngập tràn bao hạnh phúc
Cảm ơn người cho tôi được là tôi
Cảm xúc
Yêu thương
Nồng đậm ...thắm mềm môi
Cho nhau hết không c̣n ǵ giữ lại

T́nh yêu thật lung linh huyền diệu ấy
Thời gian trôi
Nước mắt rơi
Hạnh phúc đến tuyệt vời
Như đôi chim dang rộng giữa ngàn khơi
Tung cánh bay...
Về một chân trời ấm...

Cơi mộng ấy
Chứa chan t́nh nồng thắm
Rực đam mê cháy bỏng...ngọt ngào
Cảm ơn người dù một thoáng chiêm bao
Vẫn say đắm và ước ao c̣n măi!
Trao em nụ hôn!

Em tôi
Nhỏ nhắn
Thật ngây thơ
Ánh mắt
Bờ môi
Quá dại khờ
Chắt chiu trong dạ, t́nh yêu đó
Hạnh phúc làm sao, quả tuyệt vời
Em xinh
Mắt liễu
Vành mi ướt
Thon thả
Trang đài
Mỗi bước chân
Năm tháng qua mau em chẳng lớn
Cứ c̣n vẫn nhỏ với thời gian
Biết yêu em đă ṿi anh măi
Môi ấm em này… anh hăy hôn!

ntd
Signature: ... trong trái tim nhỏ bé của tôi dường như có chứa một cái ǵ đó thật lớn lao... có lẽ, đó là t́nh yêu... (ntd)

Lần sửa cuối bởi ntd; 20-03-11 lúc 12:45 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to ntd For This Useful Post:
Biển chát (25-03-11), hoatigon208410 (20-03-11), kehotro (20-03-11), minhlatiennu (20-03-11), Nhím con (20-03-11)