Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 20-03-11, 10:46 AM
Avatar của minhlatiennu
minhlatiennu minhlatiennu đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi ntd Xem bài viết
Khi T́nh Yêu Đến

Hôm nay trời nắng lạ
Mây trắng từ xa xa
Đàn chim tung cánh lượn
Ḍng suối chảy hiền ḥa

Bầu trời trong xanh quá
Trắng tà áo em bay
Làn hương đầy quyến rủ
Một ánh mắt nồng say

Ta sẽ tay trong tay
D́u nhau trên cỏ may
Một nụ hôn bùng cháy
Đốt hết bao tháng ngày

Thế giới chỉ ḿnh ta
T́nh yêu là hoan ca
Trái tim cùng nhịp đập
Tiếng chim trời vang xa

Trong mắt em có anh
Trong mắt anh có em
Trong đời ta có nhau
Con cảm tạ trời cao!

ntd
Tuyệt Vời Khi T́nh Đến
Ngọc Tiên

Bầu trời vạn v́ sao
Trên cao đang lấp lánh
T́nh ḿnh đang chấp cánh
Bay tới dải ngân hà

Chỉ có hai chúng ta
Đôi tim cùng ḥa nhịp
Nguyền bên nhau muôn kiếp
Măi măi không xa rời

Sẽ không c̣n lệ rơi
Chỉ có t́nh tha thiết
Một trái tim cuồng nhiệt
Và những nụ hôn say...

T́nh mật ngọt hôm nay
Cả đời em luôn giữ
T́nh anh là bất tử
Trong trái tim non này

Anh ngự trong tim em
Em ngự măi tim anh
Và đẹp như bức tranh
Tuyệt vời khi t́nh đến

Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh

Dù rằng Hoa Tím không t́nh với Tiên

Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm

Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
hoatigon208410 (20-03-11), ntd (20-03-11)