Chủ đề: Thơ lưu hàn giang
Xem bài viết riêng lẻ
  #13  
Cũ 13-11-11, 09:02 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi luuhangiang Xem bài viết
gió đưa con buồn ngủ lên bờ.
giường em có rộng cho anh ngủ nhờ một đêm.
nhà anh chung vách xa thềm.
bên hàng cau nhỏ lại thêm muồn vàng.
trước hiên hàng dậu giăng ngan.
lững lờ suối nhỏ bẻ bàng uốn quanh.
thôi xin em hiểu ḷng anh.
dấu cha dấu mẹ cho anh ngủ nhờ..
Bài ni dễ thương hen anh Giang...
Trả lời với trích dẫn