Chủ đề: Cḥi Lá
Xem bài viết riêng lẻ
  #19  
Cũ 26-06-20, 05:09 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



ĐÀ LẠT ƠI...

Đà Lạt bây giờ trời nắng hay mưa ???
Sương mai vẫn làm mờ khung cửa sổ ???
Những con đường quanh co lồng lộng gió ???
La Pensee cánh bướm c̣n nhẹ lay ...???

Thác Prenn vẫn ŕ rầm giấc mộng say ???
Thần núi thần rừng đang chuyên sự sống ???
Chim chơ rao chắc thương khoảng trời rộng ???
Sao lại ngậm ngùi khắc khoải trong đêm ???

Valle`e d`amour thông reo dịu êm
Xưa tiếng gió ḥa giọng cười bẽn lẽn...
Hồ Đa Thiện chứng minh lời hứa hẹn....
Trải muôn hoa Vọng Cảnh đón chân ḿnh

Thung lũng vàng mà nắng lại rất xanh
Nép bên nhau ngắm suối vàng suối bạc
Mimosa nhẹ nhàng dâng khao khát
Siết ṿng tay mắt môi bỗng thẹn thùng

Dắt d́u nhau giữa bể đời mông lung
Thành phố ngàn hoa đắm ch́m hạnh phúc
Hồ Xuân Hương sóng nước ḥa nhạc khúc
Khẽ ru t́nh tới bờ bến yêu thương

Lang Biang c̣n lưu một nửa thiên đường
C̣n một nửa anh trao người phố núi
Để em ngác ngơ giữa đời lủi thủi
Lẻ bóng t́m về ... hỡi ... Đà Lạt ơi....

QN
17.01.2013
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (27-06-20), Dũng Trần (27-06-20), Hạ Phượng (26-06-20), nguyenxuan (27-06-20), phale (03-07-20), Thành Phạm (26-06-20)