Chủ đề: Cḥi Lá
Xem bài viết riêng lẻ
  #15  
Cũ 19-06-20, 03:10 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định


NGUYỆN

Hỡi t́nh yêu thánh thiện và trinh nguyên
Hăy ngủ ngoan chớ để ḷng trăn trở
Đêm nương gió em mang ngàn sợi nhớ
Sớm mai cài nắng nhẹ nhàng hôn anh

Thời gian ơi hăy lướt cho thật nhanh
Mới hai ngày cơi ḷng như lửa đốt
Biết anh đớn đau tinh thần ủ dột
Chẳng thể chia ... em ră nát tâm hồn

Hắt hiu ḷng buồn tựa ánh hoàng hôn
Chênh chao nhớ gọi thầm người yêu dấu
Sóng quằn quại thét gào ...trời có thấu ???
Sao oan khiên bắt anh gánh một ḿnh ???

Chúa nhân từ có nhậm lời cầu xin ???
Ban ơn phước cho anh được b́nh phục
Tội lỗi gây, xin cam chịu h́nh nhục
Thập tự trên vai nguyện vác thay người

Chúa đoái thương có thứ tha phận đời ???
Xin cứu rỗi một linh hồn ngoại đạo
Quỳ xuống đây chờ nghe lời dạy bảo
Phải làm ǵ để người được b́nh an ???

Khi đă yêu ...yêu tha thiết nồng nàn
Nhưng nếu phải xa để anh hạnh phúc
Em cố cười để thay lời cầu chúc
Nuốt lệ ḷng ...tiễn cuộc t́nh trôi xa...

Tim hồng máu nở thành hoa
Ṿng t́nh yêu kết làm quà riêng anh

QN
23.11.2009
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (19-06-20), Dũng Trần (27-06-20), nguyenxuan (19-06-20), phale (19-06-20), Thành Phạm (19-06-20), Vũ Trường (19-06-20)