CHỜ MONG AI NƠI PHI TRƯỜNG
Có phải vì khóc thương người viễn xứ ???
Mưa tiễn chân đi...
Cả phi trường có bao cuộc chia ly ???
Ta chỉ mong chờ một bàn tay vẫy
Người ở đâu ôi buồn thật đấy
Chạnh lòng thoáng nghĩ vẩn vơ
Ta ước sao tiếng gọi tưởng như tình cờ
Như từng chép trong sách vở
Vì đôi tim hoang đã cùng chung nhịp thở
Dệt giấc mơ vàng
Viết khúc tình xanh
Đã cùng ai
Xây giấc mơ mỏng manh
Lúc này đây ...
Sao vẫn mờ nhân ảnh
Bước chân đi hồ lệ sóng sánh
Trào đắng bờ môi
Bước chân đi tấc dạ đầy vơi
Khóc cười cảm xúc hòa lộn
Chiều hôm nay trời đổ giông bão lớn
Ta liêu xiêu lạc bước giữa dòng đời....
QN
04.08.2008