Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 03-06-11, 06:45 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định



Nỗi buồn tháng năm


Đến tháng năm trời mưa tầm tả
Lối xưa ướt rũ bước chân tôi
Đêm này trở lại khu vườn cũ
Lẵng lặng mà nghe nhớ dáng người

Rồi lại thấy em trong quá khứ
Áo tím xoan bước giữa phố trưa
Nụ cười tươi tắn ngây thơ quá
Khiến cả hồn tôi phải ước mơ

Trong tâm thức t́nh yêu nở rộ
Trọn cuộc đời măi sẽ có nhau
Một mái tranh đơn nhiều hạnh phúc
Một đàn con trẻ thương biết bao

Nhưng tất cả chỉ la hoài niệm
Tỉnh giấc mơ rồi thấy đớn đau
Tỉnh giấc tôi nh́n theo di ảnh
Nỗi sầu dai dẳng đến ngàn sau .....

Lưu Vĩnh Hiệp
04.6.2011
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (04-06-11), phale (06-06-11)