10-05-11, 03:16 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
|
|
Xuân chờ áo tím
Xuân chờ áo tím
Tôi bước chậm qua đường phố vắng
Thấy nàng áo tím nở xinh tươi
Nhẹ nhàng cơn gió mang xuân lại
Ngắm cảnh ngàn hoa nhoẽn miệng cười
Thật khẽ đưa tay nâng nụ tím
Biển ḷng giây phút thấy hoang sơ
Hỏi xuân có phải là muôn thuở
Với một nàng hoa áo tím thơ
Tôi bước lại qua vườn xuân mới
Thấy đời vui với dáng tím hoa
T́nh xưa đến lại trong miền nhớ
Để trái tim ḿnh vơi xót xa
Lắng nhẹ tâm hồn trong định thức
Mùa xuân rộn ră những ước mơ
T́nh ơi , sao vẫn chưa trở lại ?
Để cố nhân xưa cứ măi chờ ….
Đông Ḥa NCH
09.5.2011
|