Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 11-11-10, 08:51 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Đêm trăng nhớ người

Đêm nay trăng đă lặn rồi

C̣n tôi ở lại đơn côi một ḿnh

Canh đầu cúi mặt làm thinh

Nhớ người em nhỏ băng trinh thuở nào

Nửa khuya nghe tiếng gió xao

Niềm đau trở lại nghẹn ngào trong tim

Ngồi đây nh́n lại tấm h́nh

Dáng ai thanh nữ tươi xinh nụ cười

Thướt tha áo lụa tinh khôi

Làm tôi xao xuyến thả lời thơ say

Chợt đâu khóe mắt cay cay

Lệ rơi ướt đẫm bàn tay của ḿnh ….

Saigon

LVH
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
CM4Q (11-11-10), Hàn Yên (19-11-10), Ngô Nguyễn (28-12-10), Nhím con (11-11-10), Cheal (11-11-10)