Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 22-11-10, 02:06 PM
Avatar của hahaha
hahaha hahaha đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 1.136
Thanks: 2.938
Thanked 4.746 Times in 1.124 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi 独一无二 Xem bài viết
(Nhặt)





Reo vần qua những vườn nương

Bao giờ hoa trái tơ vương bộn mùa?
Cho dù trái ngọt trái chua

T́nh ta say măi vẫn vừa đời ai

Nhâm nhi vài chén lai rai



C̣n chi rượu nữa...

C̣n ai say cùng?
C̣n đâu lối nhỏ xưa chung
Táo hồng giờ hóa trái sung giữa mùa
Mái che ngày ấy c̣n thừa
Khi không hóa chật trời mưa ướt ḷng
Non bồng cũng hóa hư không
Tào Khang nḥe nhoẹt nước sông phũ phàng..........

@Chào Độc nhất vô nhị, phải chăng là tam đệ khi xưa?
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hahaha For This Useful Post:
Bóng Đêm (22-11-10), Hàn Yên (22-11-10), phale (22-11-10)