Chủ đề: Chòi Lá
Xem bài viết riêng lẻ
  #66  
Cũ 20-03-22, 09:54 AM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
traidat



Tình cờ đọc lại
Đúng 10 năm mới ghê chứ

TÌNH EM

Bóng chiều đổ bên hiên hàng lá rũ
Để giọt sầu tưới đẫm vùng nhớ nhung
Đến khi nao hai đứa sánh vai cùng ?
Được no thỏa trong niềm vui tái hợp

Giờ thăm thẳm sóng tình dâng lớp lớp
Giữa biển đời bão tố mình vẫn qua
Mãi yêu thương với trái tim thật thà
Càng hạnh phúc khi tìm ra một nửa

Câu duyên nợ đâu một ngày một bữa
Không dễ dàng thuyền cặp bến bình yên
Nào ai cho vẹn nguyên giấc mơ hiền
Mà có được là do mình cố gắng

Thực hay ảo đều ngọt bùi cay đắng
Tình ở đâu mà vui mãi không buồn ?
Nên nếu nhìn thấy mắt lệ dần tuôn
Xin anh hãy ôm em cho thật chặt

Như bèo dạt kiếp người bao được mất
Dạ khát hoài chữ chân thật trao nhau
Và giờ đây khi tóc đã phai màu
Tình đã đến cho tim hồng khắc khoải

Đêm xứ lạ thương về nơi xa ngái
Khẽ nhủ lòng ...
Ngày mai sẽ gần thôi
Ơi dấu yêu ...
Chuyện cũ sang trang rồi
Nửa đời cuối bên nhau...
Thầm khẩn nguyện...

QN
19.03.2012

Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (22-03-22), Cá chuồn (20-03-22), nguyenxuan (20-03-22)