Thời gian nhanh tựa bóng câu, 3 năm rồi ...
KHÓC BẠN
Nhận được tin
Anh đã đi xa rồi...
Nghe chết lặng ngậm ngùi tim thổn thức
Chẳng ai muốn nhưng đó là sự thực
Kẻ dương trần người âm cảnh
Từ đây...
Bốn mươi tám năm đời đã guộc gầy
Khi bão tố một mình anh chống chọi
Sức cùng kiệt đếm ngày qua mệt mỏi
Để bây giờ dạ trỗi khúc từ ly...
Chốn bể dâu mất được không là gì
Miền tiên cảnh nỗi đau đời cũng hết
Hồn an lạc cõi u minh mộng kết
Vén màn trời thi thoảng nhớ về thăm
Cõi thiên đường rộng mở phía xa xăm
Thân rũ bỏ buồn vui gởi trời đất
Bốn mươi chín ngày hồn nương cửa Phật
Hương linh còn theo nghiệp để tái sanh...
Lời nguyện cầu gởi về tiễn biệt anh
Ngủ ngon nhé yên lòng người ở lại
Tâm hương thắp một lần là mãi mãi
Giữ trong tim những ngày tháng dại khờ...
"Điểm hẹn " xưa kỷ niệm cũ chưa mờ
Thời gian trải ba mươi năm đằng đẵng
Dù vạn nẻo... thương một thời áo trắng
Đời đổi thay... tình bạn vẫn tròn đầy
Nhưng sao giờ phải khóc bạn nơi đây ???
Về nơi ấy hãy bình an anh nhé...
QN
16.05.2018
|