Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 24-12-21, 01:31 PM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

DUYÊN MUỘN
(Bài xướng)

Nhă nhặn hoa ngàn vẻ thướt tha
Đàn ngân thẽ thọt vẳng hiên nhà
XUÂN nồng góp lửa hong miền cũ
HẠ thắm ươm t́nh sưởi cơi xa
Ngưỡng ấy hờn THU nḥe mực trẻ
Giờ đây rẽ tuyết bện ĐÔNG già
Cho dù đắp đổi ḷng không nhạt
Cách trở san bằng mạnh mẽ qua.

Nắng Xuân - 17/11/2015



TAN VỠ
(Bài họa 1)

Trời dù thứ tội đất không tha
Vói bẻ nhành mai dựa cửa nhà
Cứ ngỡ t́m lan vui buổi muộn
Đâu dè lạc cúc hận t́nh xa
Duyên nào nát chỉ sầu tơ rối
Nợ ấy khàn quyên tủi hạc già
Giậu trúc thôi đành đem xẻ nửa
Trăng liềm giấu mặt lén nh́n qua.

Thanh Nguyệt - 7/12/2015



T̀NH VIÊN MĂN
(Bài họa 2)

Sáu chục xuân th́ đă vội qua
Ḷng yêu sá kể trẻ hay già
Sen đùa hạ cuối hương c̣n đượm
Cúc thẹn thu tàn sắc chửa xa
Ấm lạnh ân dày khơi sáng lửa
Buồn vui nghĩa nặng ủ thơm nhà
T́nh đông nửa dốc duyên càng mặn
Bản nhạc đêm dài trỗi thiết tha

Thanh Nguyệt - 8/12/2015
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22)