Chủ đề
:
Một dại khờ, một tôi...
Xem bài viết riêng lẻ
#
180
14-10-10, 10:01 PM
Đông Dung
Cổ Mộ Môn Sinh
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: Miền nhớ trong em...
Bài gửi: 800
Thanks: 1.412
Thanked 2.652 Times in 768 Posts
Em ghé lại nhà anh
Sân vườn sao vắng tanh
Sàn trần bám đầy bụi
Chuyện chi thế hả anh??
Ghé lại thăm chút thôi
Em phải đi vội rồi
Có ǵ anh cứ nói
Đừng im lặng anh ơi..!!
^(oo)^
Signature:
...Âm thầm ta đến
Lặng lẽ ta đi...
Tổng hợp thơ : Nguyễn Trần Đông Dung
The Following 2 Users Say Thank You to Đông Dung For This Useful Post:
LonelyStar
(14-10-10),
Nhím con
(16-10-10)
Đông Dung
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Đông Dung
Tới trang chủ của Đông Dung
T́m bài gửi bởi Đông Dung