Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1026  
Cũ 11-05-10, 12:41 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi cachuont Xem bài viết
Bày thơ ḿnh nói với ḿnh
Giá như ai đó men t́nh đừng trao

Chờ ai mà giấc chiêm bao
Có bông hoa tím rơi vào trong mơ

Buồn ơi, sao nhuộm cả thơ
Để thêm trĩu nặng cơn mưa hỡi buồn.
Cơi thơ im ắng không lời
Chữ đi t́m chữ dấu hài nghiêng nghiêng

Giữa đôi bờ nhớ, bờ quên
Một thuyền thơ chở nhu hiền thong dong

Nỗi buồn ai thả đi rong
Một hôm đi lạc vào ḷng t́m thơ...

p/s: PL thích mấy câu lục bát này của anh Cá. Cảm ơn anh Cá đă đến chơi ao nhà Phale nghen.
Trả lời với trích dẫn